Multimedia Đọc Báo in

Tiếc thương người cán bộ trọn vẹn hai chữ “vì dân”

10:26, 04/10/2025

Tối 3/10, khi nhiều gia đình đã quây quần trong căn nhà ấm áp, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn vẫn cùng cán bộ và lực lượng công an xã túc trực tại đoạn Quốc lộ 27 bị ngập sâu. Trong màn mưa mịt mù, ông kiên trì phân luồng, chỉ đạo chống lũ, lo cho an toàn của từng phương tiện, từng người dân qua lại.

Nhưng rồi, tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của ông, một người cán bộ giản dị, tận tụy, luôn hết lòng vì dân.

Chiều 3/10, cơn mưa lớn đổ xuống xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) khiến nước tràn ngập đoạn Quốc lộ 27 tại Km16+800, ngay trước Trường THPT Y Jút. Nhận định tình hình giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn lập tức có mặt chỉ đạo, động viên anh em cán bộ, kiên quyết: “Không để bất kỳ người dân nào gặp nguy hiểm”.

Với bà con xã Dray Bhăng, hình ảnh người chủ tịch UBND xã đội mưa, lo cho dân từng bước đi an toàn đã không còn xa lạ.

Chủ tịch UBND xã Dray B hăng Lê Phước Toàn trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục đất đai.
Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục đất đai.

Trong nhiều năm công tác, ông Lê Phước Toàn đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở cơ sở. Ở đâu, ông cũng để lại dấu ấn bằng sự tận tụy và trách nhiệm.

Khi còn là Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu (cũ), ông Lê Phước Toàn không chỉ lắng nghe dân, kiên trì tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, mà còn nắm chắc từng đường làng, ngõ xóm, ngóc ngách của các buôn làng. Nơi nào bà con cần, nơi đó có dấu chân ông.

Đặc biệt, ông Toàn từng tiên phong chỉ đạo lập lại trật tự trên tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua chợ Trung Hòa, điểm nóng về ùn tắc, mất an toàn giao thông nhiều năm. Sự kiên quyết nhưng thấu tình đạt lý ấy đã mang lại diện mạo mới, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

Trên cương vị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Kuin (cũ), ông Toàn đã tham mưu nhiều giải pháp quản lý đất đai hiệu quả, xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài. Nổi bật là việc tổ chức cưỡng chế 64 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, một trong những điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng của tỉnh.

Ở nhiệm vụ đầy áp lực này, ông Toàn vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật quản lý nhà nước, vừa khéo léo dung hòa để ổn định đời sống nhân dân, giữ vững sự đồng thuận xã hội.

Dù ở cương vị tham mưu cấp huyện hay khi trở lại giữ trọng trách của chính quyền cơ sở, ông Lê Phước Toàn vẫn giữ cho mình phong cách nhất quán, quyết liệt, dám nghĩ dám làm trong công việc, nhưng luôn mềm mỏng, chân thành trong ứng xử với nhân dân.

Chính sự kết hợp hài hòa ấy đã tạo nên một người cán bộ được đồng nghiệp tin cậy, được nhân dân tin yêu.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn tiếp tục phát huy phẩm chất của một cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tiên phong trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt là công tác chuyển đổi số.

Với những kinh nghiệm tích lũy từ lĩnh vực quản lý đất đai, ông đã trực tiếp túc trực tại Trung tâm Hành chính công của xã để hướng dẫn thủ tục cho người dân, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ông cũng chủ động ban hành đường dây nóng công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân; kiên quyết “tuyên chiến” với nạn “cò giấy tờ” đất đai, tạo dựng niềm tin về một chính quyền phục vụ, minh bạch, gần dân và vì dân.

Ở mỗi nhiệm vụ được giao, ông Toàn đều để lại dấu ấn rõ nét, quyết liệt trong công việc, mềm mỏng trong ứng xử và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

th
Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn thăm hỏi, động viên người khuyết tật trên địa bàn xã.

Những việc làm thiết thực ấy đã đem lại thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân Dray Bhăng. Từ chỗ e ngại khi đến cơ quan công quyền, bà con giờ đây yên tâm vì được hướng dẫn tận tình, thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch, không còn cảnh đi lại nhiều lần hay nơm nớp lo “cò giấy tờ”.

Chính sự sâu sát, trực tiếp đồng hành cùng dân trong từng khâu công việc đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến đội ngũ cán bộ, công chức xã, tạo nên phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện hơn.

Người dân nhận thấy chính quyền không chỉ ban hành chủ trương, mà còn lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho từng hộ, từng người đúng phong cách làm việc của vị Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng bấy lâu nay.

Trong công tác, ông Lê Phước Toàn luôn coi trọng vai trò của báo chí, kênh thông tin gần dân và sát dân nhất. Ông thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, đồng hành cùng phóng viên trong các đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, quản lý đất đai hay chuyển đổi số.

Với ông, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, mà còn là cầu nối giúp chính quyền lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Chính sự cởi mở, chân thành và tôn trọng trong ứng xử với báo chí đã góp phần lan tỏa hình ảnh một chính quyền gần dân, minh bạch, vì dân mà vị Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn luôn nỗ lực xây dựng.

Thế nhưng, đêm qua, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của vị Chủ tịch xã Dray Bhăng khi ông đang làm nhiệm vụ. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn trọn vẹn với hai chữ “vì dân”. Sự ra đi của ấy không chỉ là mất mát của gia đình, địa phương, mà còn là nỗi đau chung của tất cả những ai từng biết đến một người cán bộ gần dân, giản dị, hết lòng vì nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn ra đi để lại một tấm gương sáng về trách nhiệm công vụ, về sự dấn thân và hy sinh cao đẹp.

Hình ảnh trong đêm mưa, vị chủ tịch UBND xã đã trực tiếp xuống hiện trường ngập lũ lo cho từng phương tiện qua lại, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của mọi người như một biểu tượng đẹp đẽ của người cán bộ “sống vì dân, hy sinh cũng vì nhân dân”.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc