Multimedia Đọc Báo in

Điểm tựa cho học sinh mùa lũ

06:35, 21/11/2025

Gác việc riêng, dừng ngày lễ, nhiều thầy cô giáo ở xã Yang Mao và Cư Pui đã góp sức cùng chính quyền địa phương di dân, chuyển tài sản, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con, gia đình học sinh ở vùng chia cắt do mưa lũ.

Liên tiếp những ngày qua, các giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Yang Mao) luân phiên tham gia đoàn hỗ trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng bị chia cắt do mưa lũ trên địa bàn xã.

Ngay từ sáng sớm 20/11, đoàn hỗ trợ của Trường THPT Trần Hưng Đạo gồm 3 giáo viên đã đem theo nhu yếu phẩm vào thôn Ea Khiêm - vùng bị chia cắt do mưa lũ từ ngày 17/11 đến nay. Thầy Hồ Quang Đạo, giáo viên trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ chia sẻ, đoàn tập trung đến các điểm nhỏ lẻ (1 - 5 hộ dân) ở sâu trong vùng bị chia cắt hoặc chưa nhận được hỗ trợ trước đó.

Trước khi xuất phát, thầy Đạo liên lạc với người dân cần hỗ trợ để nắm tình hình, lên phương án vận chuyển, tiếp nhận nhu yếu phẩm một cách hiệu quả, an toàn. Chiều 20/11, đoàn tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm các nhà tài trợ hỗ trợ đến các hộ dân, gia đình học sinh bị mưa lũ chia cắt ở các thôn Yang Hăn, buôn Tơng Rang B, Cầu Suối Lạnh…

Chính quyền địa phương và giáo viên hỗ trợ người dân tránh mưa lũ tại Trường THCS Yang Hăn (xã Yang Mao). Ảnh: Thành Vinh

Thầy Dương Xuân Vỹ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Yang Mao) cho biết, học sinh của trường nghỉ học từ ngày 17/11 nhưng có 11 em không thể trở về nhà vì chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất (trú ở thôn Yang Hăn, Ea Hăn). Nhà trường đã bố trí chỗ ở tại khu bán trú bảo đảm an toàn cho các em; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ tiền mặt trích từ nguồn quỹ của các nhà tài trợ, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu; cắt cử giáo viên, nhân viên hỗ trợ để các em yên tâm ở lại trường. Nhà trường cũng vận động giáo viên quyên góp, hỗ trợ được 30 triệu đồng để giúp các gia đình khắc phục thiệt hại sau đợt lũ lịch sử này.

Tại Trường THCS Yang Hăn (xã Yang Mao), sự đầu tư cơ sở vật chất kiên cố đã phát huy tác dụng rõ rệt. Thầy Võ Quốc Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS Yang Hăn cho hay, nhờ dãy nhà hai tầng mới xây và đưa vào sử dụng năm 2024. Mưa lũ bất ngờ, trường trở thành mái nhà che chở gần 250 người dân địa phương từ tối 18/11 đến nay. Điều kiện sinh hoạt và ăn ở còn thiếu thốn nhưng bà con được bảo đảm an toàn trước trận mưa lũ lịch sử này. Nhà trường cũng phối hợp hỗ trợ chăn ấm, quần áo và nhu yếu phẩm cho người dân lánh nạn.

Đối với nhiều nhà giáo, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thầy cô không mong hoa, mong quà hay những hoạt động chào mừng như những năm trước mà mong sự bình an, an toàn cho đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh. Những cuộc gọi đến, gọi đi không phải là lời chúc mừng mà là lời cầu mong, chúc thầy cô bình an, học sinh an toàn, phụ huynh vững vàng bước qua khó khăn của mưa lũ.

Cô Võ Thị Kim Thùy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui I chia sẻ: "Với 25 năm gắn bó với nghề gieo chữ ở vùng đất Cư Pui, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trên địa bàn xảy ra mưa lũ bất thường, đến mức nhiều chuyến xe cứu trợ phải quay về vì bị chia cắt. Mùa lễ này, giáo viên chỉ mong đồng nghiệp, học sinh và người dân được bình an để được gặp nhau tại trường".

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc