Học sinh vùng lũ trở lại trường
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 26/11, học sinh tại nhiều địa phương trong tỉnh đã trở lại trường.
Những ngôi trường từng chìm sâu trong nước lũ, lớp học phủ bùn, sách vở, thiết bị hư hỏng, nay lại vang lên tiếng đọc bài, tiếng cười của học trò, dấu hiệu hồi sinh sau những ngày thiên tai hoành hành.
Vững bước từ tâm lũ Hòa Thịnh
Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh là một trong những điểm bị chia cắt lâu nhất; các trường học trên địa bàn xã bị ngập sâu nhiều ngày. Nước lũ cuốn trôi sách vở, làm hư hỏng thiết bị và đồ dùng học tập. Dù vậy, sáng 26/11, các trường đã mở cửa đón học sinh trở lại như một thông điệp mạnh mẽ về sự kiên cường của thầy trò vùng lũ.
Trường Tiểu học Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh) có 805 học sinh, phần lớn các em đều sinh sống ngay trong vùng tâm lũ. Thế nhưng, trong ngày học đầu tiên sau lũ, toàn trường chỉ vắng 92 học sinh. Những em vắng mặt đều được phụ huynh xin phép vì đường xa, phụ huynh chưa ổn định nhà cửa, phương tiện đưa các em đến trường bị hư hỏng sau lũ chưa sửa kịp, có em bị bệnh...
![]() |
| Tiết học thể dục của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Tuy Hòa) vào sáng 26/11. |
Cô Trần Thị Thúy Kiều, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Hòa Thịnh cho biết, đợt lũ vừa rồi khiến nhà trường bị sập 50 m tường rào, hư hỏng 8 ti vi, 15 máy vi tính, 6 máy in, 20 bộ bàn ghế học sinh, 8 bộ bàn ghế thư viện và đồ dùng học tập cho học sinh… “Toàn bộ sách vở của học sinh đều bị ướt hoặc bị cuốn trôi. Có em tay trắng sau lũ nhưng vẫn đến trường với tinh thần rất mạnh mẽ. Nhìn các em đi học lại, thầy cô vừa thương vừa mừng”, cô Thúy Kiều nói.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết, toàn xã có 6 trường học; để đón học sinh trở lại trường đúng ngày 26/11, cả hệ thống chính trị của xã cùng sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, công an… chung tay dọn dẹp, thu gom rác, cào bùn, khử khuẩn cho đến rà soát an toàn điện, nước. “Nhờ sự chung tay, góp sức của lực lượng bộ đội, công an, giáo viên, người dân, các trường đã kịp thời mở cửa trở lại”, ông Lành cho hay.
Rộn ràng trở lại trường
Cùng thời điểm, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đồng loạt đón học sinh trở lại trường. Tại phường Tuy Hòa, 27/27 trường học đều mở cửa từ sáng 26/11. Không khí tại sân trường rộn ràng, các em tay cầm những tập vở mới được tặng, ôm lấy bạn bè sau hơn một tuần xa lớp.
![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Tuy Hòa) đi học lại tương đối đông đủ sau nhiều ngày nghỉ học. |
Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Tuy Hòa) có 1.625 học sinh, 47 lớp, ngày đầu tiên trở lại lớp vắng 67 em, chủ yếu do bệnh sốt. Tiếng reo vui, tiếng chào hỏi, tiếng kể chuyện về những ngày chạy lũ khiến sân trường sáng bừng trở lại. Em Nguyễn Thị Bích Ngân (lớp 4E) hồn nhiên kể: “Lũ vô nhà em cao hơn 2 m, làm ướt hết sách vở. Hôm qua có mấy cô chú tặng lại vở nên hôm nay em có vở để đến trường. Gặp lại các bạn em rất vui”.
Cô Đặng Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương chia sẻ, đợt lũ vừa rồi khiến nước dâng cao 1,5 m vào khuôn viên trường. Từ ngày 21/11, khi nước bắt đầu rút, lực lượng bộ đội, công an và giáo viên đã khẩn trương tổng vệ sinh dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, đồng thời khử khuẩn toàn bộ phòng học để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Ngày trở lại trường sau lũ, nhiều học sinh vẫn còn mang theo những nỗi lo thiếu sách giáo khoa, thiếu cặp, thiếu đồng phục… Nhưng ánh mắt các em luôn sáng lên khi gặp lại bạn bè, sự háo hức khi bước vào lớp, và tinh thần mạnh mẽ của các em đã trở thành hình ảnh đẹp nhất của ngày đầu tiên đi học lại.
Trung Hiếu































Ý kiến bạn đọc