Multimedia Đọc Báo in

Nỗi đau ở rốn lũ Hòa Thịnh

15:59, 21/11/2025

Đến trưa 21/11, xã Hòa Thịnh vẫn chìm sâu trong biển nước và hoàn toàn bị chia cắt. Những mái nhà lúp xúp nhô lên giữa dòng lũ dữ, nơi nhiều người dân đã bám trụ suốt hai đến ba ngày trong cảnh đói, khát và lạnh buốt. Mưa lớn kéo dài khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận ở một số khu vực. Toàn bộ hệ thống giao thông bị tê liệt, điện thoại mất sóng, người trong vùng lũ chỉ biết ngóng chờ từng chiếc ca nô, thuyền máy xuất hiện giữa dòng nước xoáy.

Trước tình hình cấp bách ấy, tỉnh đã huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân, cán bộ địa phương và các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp. Gần chục ca nô, xuồng máy, mô tô nước hoạt động liên tục từ rạng sáng đến chiều muộn, mang theo hy vọng đến với những người đang kêu cứu trong tuyệt vọng.

Người dân xã Hòa Thịnh xúc động, cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đã khẩn trương chỉ đạo cứu người thân của mình khỏi vùng lũ vào sáng 21/11. Ảnh: Trung Hiếu
Người dân xã Hòa Thịnh xúc động, cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đã khẩn trương chỉ đạo cứu người thân của mình khỏi vùng lũ vào sáng 21/11. Ảnh: Trung Hiếu

Bám trụ giữa lũ dữ

Hòa Thịnh vốn là vùng trũng thấp, nhưng hiếm khi phải hứng chịu mức ngập sâu như lần này. Nước đổ về nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay. Chỉ trong vài giờ, nước dâng đến lưng chừng tường, rồi chạm mái, cuốn phăng mọi vật dụng trong nhà. Ba ngày bị cô lập cũng là ba ngày người dân sống trong nỗi lo sợ. Cơm gạo không còn, nước sạch cạn kiệt, nhiều người phải dùng nước mưa cầm cự. Có người kiệt sức vì lạnh sau nhiều đêm không chợp mắt.

Giữa khốn khó ấy, từng tốp lực lượng cứu hộ chia nhau đi vào các ngõ nhỏ, len lỏi qua những đoạn nước xoáy, đưa người dân đến nơi an toàn. Mỗi chuyến ca nô hết công suất chở người bị mắc kẹt ra ngoài, rồi quay đầu ngay lập tức mang theo thực phẩm, nước uống vào các thôn sâu hơn, nơi vẫn còn nhiều gia đình chờ cứu trợ

Lực lượng chức năng dùng mô tô nước cứu người dân. Ảnh: Trung Hiếu
Lực lượng chức năng dùng mô tô nước cứu người dân. Ảnh: Trung Hiếu

Tại thôn Phú Thuận (xã Hòa Mỹ), chốt cứu trợ của tỉnh được thiết lập khẩn cấp. Hàng trăm suất nhu yếu phẩm được tập kết liên tục từ sáng đến chiều, chất lên ca nô và thuyền máy vận chuyển thẳng vào Hòa Thịnh.

Ngoài hàng chục cán bộ, chiến sĩ, còn có rất nhiều người dân tự nguyện góp sức. Như nhóm 8 xuồng máy của xã Ea Ly, gồm cả chục thanh niên địa phương đã bám trụ ở hiện trường suốt ba ngày liên tiếp.

Anh Biện Thành Dự, thành viên đội phản ứng nhanh của nhóm 8 xuồng máy ở Ea Ly kể: “Mọi người đói lạnh lắm. Nhiều bác ngồi trên mái nhà run cầm cập. Đến nơi nào có thể tiếp cận, tụi em chia vội mì tôm, nước uống. Tính đến trưa nay đã cứu được gần 300 người và đưa họ đến các điểm trú an toàn”.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu
Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu

Trong khi đó, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh cũng chạy đua từng phút. Hạ sĩ Lương Tấn Vinh chia sẻ: “Khi đưa người dân vùng thấp ở xã Hòa Thịnh lên ca nô đến chùa ở xã, đến cổng chùa, ca nô không vào được, anh em phải lao xuống nước, bơi gần 100 mét vào chùa cột dây đưa người dân vào chùa an toàn. Khi nhìn thấy bà con co ro trên mái nhà, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cố thêm để cứu cho được”.

Chỉ đạo quyết liệt giữa tâm lũ

Khi xã Hòa Thịnh bị cô lập hoàn toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đã có mặt tại chốt tiền phương, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Mưa nặng hạt, đường vào Hòa Thịnh bị nước chia cắt, nhưng đồng chí vẫn bám sát hiện trường, chỉ đạo điều phối lực lượng từ tuyến ngoài vào các khu vực ngập sâu.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu quân đội, công an và chính quyền địa phương “tập trung tối đa cho nhiệm vụ cứu người”, coi đây là ưu tiên cao nhất ở thời điểm hiện tại. “Không để người dân vùng lũ thiếu đói, khát trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đồng chí Cao Thị Hòa An nói. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hòa An chỉ đạo lực lượng công an, quân đội khẩn trương cứu dân khỏi vùng lũ. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hòa An chỉ đạo lực lượng công an, quân đội khẩn trương cứu dân khỏi vùng lũ. Ảnh: Trung Hiếu

Dưới sự chỉ đạo sát sao này, hàng trăm suất mì tôm, nước suối, sữa, bánh… được bốc xếp và vận chuyển bằng xe chuyên dụng của quân đội. Sau chuyến đầu tiên, xe lại quay về Văn phòng UBND tỉnh (cơ sở 2) nhận thêm hàng, tiếp tục chạy ra chốt Phú Thuận rồi theo ca nô vào Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa.

Việc tiếp tế được duy trì liên tục nhiều giờ liền, không gián đoạn.

Cùng lúc đó, tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, sinh viên hỗ trợ phân loại hàng hóa, sắp xếp lên xe để kịp thời chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Không khí làm việc khẩn trương phủ khắp cả khu vực, ai nấy đều hiểu rằng từng phút chậm trễ đều có thể cướp đi cơ hội sống của một người dân đang chờ cứu.

Nước mắt giữa lằn ranh sinh tử

Trong số hàng trăm người được giải cứu sáng 21/11, câu chuyện của vợ chồng ông Lê Kim Ký (75 tuổi, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh) khiến nhiều cán bộ cứu hộ không cầm được lòng. Lũ về quá nhanh, vợ chồng ông chỉ kịp mang theo chiếc đèn pin leo lên mái nhà. Hai ngày trời ngồi co ro dưới mưa, người run lên vì lạnh và đói. Khi ca nô tiếp cận được ngôi nhà, ông Ký gần như kiệt sức, tay bấu chặt mép mái tôn. Vừa đặt chân lên ghe cứu hộ, ông bật khóc: “Nước lên nhanh quá, tụi tôi chỉ biết chạy lên mái nhà. Nhìn đồ đạc trong nhà trôi sạch, tôi chỉ mong còn giữ được mạng. Hôm nay được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, gặp lại con cháu… tôi biết mình may mắn lắm”.

Vợ chồng ông Lê Kim Ký (75 tuổi, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh) được lực lượng chức năng cứu khỏi vùng lũ và các con đưa vè nhà người thân vào sáng 21/11. Ảnh: Trung Hiếu
Vợ chồng ông Lê Kim Ký (75 tuổi, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh) được lực lượng chức năng cứu khỏi vùng lũ và các con đưa về nhà người thân vào sáng 21/11. Ảnh: Trung Hiếu

Không chỉ ông Ký, rất nhiều người dân đã òa khóc khi đến được điểm tập trung tại xã Hòa Mỹ. Đối với họ, sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ là điều kỳ diệu trong những ngày tối tăm nhất.

Đến chiều ngày 21/11, nước bắt đầu rút dần, lực lượng cứu hộ không ngừng triển khai thêm các hướng tiếp cận mới, chia thành nhiều nhóm để rà soát từng thôn. Ca nô, mô tô nước của quân đội và công an hoạt động liên tục giữa dòng nước chảy. Các tổ cứu trợ cũng chủ động mang theo thuốc, áo phao, chăn mỏng để hỗ trợ những người gặp vấn đề sức khỏe. Những trường hợp yếu sức được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an bớ một người già ở xã Hòa Thịnh từ trên ca nô xuống để đưa lên xe ra bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Trung Hiếu
Lực lượng công an bế một người già ở xã Hòa Thịnh từ trên ca nô xuống để đưa lên xe ra bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Trung Hiếu

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An, toàn bộ bộ máy cứu nạn vận hành nhịp nhàng, ưu tiên cao nhất là tính mạng và nhu cầu thiết yếu của người dân. Mọi phương án ứng cứu đều được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của mưa lũ.

Bất kể trời mưa lạnh, những người lính, cán bộ và tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc với chung một mong muốn: đưa người dân vùng lũ đến được nơi an toàn, có bữa ăn ấm bụng và được chăm sóc kịp thời.

Một cụ già ở Hòa Thịnh được người thân đưa đến nơi an toàn khi được lực lượng chức năng cứu khỏi vùng lũ. Ảnh: Trung Hiếu
Một cụ già ở Hòa Thịnh được người thân đưa đến nơi an toàn khi được lực lượng chức năng cứu khỏi vùng lũ. Ảnh: Trung Hiếu

Lũ vẫn chưa rút, thiệt hại chưa thể thống kê, nhưng tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những tấm lòng thiện nguyện đang mang đến sức mạnh để Hòa Thịnh vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất.

Quân đội, công an và chính quyền địa phương “tập trung tối đa cho nhiệm vụ cứu người”, coi đây là ưu tiên cao nhất ở thời điểm hiện tại. “Không để người dân vùng lũ thiếu đói, khát trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

 

                                                                                                                                Trung Hiếu 

 


Ý kiến bạn đọc