Multimedia Đọc Báo in

Phường Tuy Hòa: Nỗ lực ứng cứu người dân vùng lũ

18:06, 20/11/2025

Đến chiều 20/11, nhiều địa điểm tại phường Tuy Hòa vẫn ngập sâu trong nước, công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân dù gặp khó khăn nhưng chính quyền địa phươngđang nỗ lực hết mình để giúp đỡ người dân.

Từ trên đỉnh Núi Nhạn nhìn xuống, sông Ba đoạn chảy qua phường Tuy Hòa nước vẫn đổ về cuồn cuộn, nhiều vùng dân cư ngập trong biển nước. Tại nhiều khu vực bị cô lập, lực lượng chức năng đang dùng ca nô để ứng cứu cho người dân.

 Ngập lụt tại phường Tuy Hòa.

Ngồi chờ đợi nước rút bên điểm ngập lụt sâu tại đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng, bà Lê Thị Hòa ở phường Tuy Hòa dõi mắt về biển nước mênh mông phía trước cầu nguyện cho nước rút nhanh, để bà có thể vào đó với người con trai đang mắc kẹt trong đó.

 

Bà Hòa đang chờ tin tức của con.

Từ tối qua đến giờ bà đã không liên lạc được với con, giờ chỉ mong nước rút để xuống xem tình hình con thế nào và tiếp tế thực phẩm thiết yếu cho con. Bà cho biết khi nước lên, gia đình bà đã di chuyển sang chỗ an toàn, chỉ còn con bà nán lại dọn nốt một ít hàng hóa thì bị nước cô lập không ra được. “Hồi giờ nước chưa vô nhà lần nào mà nay ngập nửa nhà rồi, nước lên nhanh quá trở tay không kịp. Giờ ngồi chờ ca nô để vào đưa nó ra thôi chứ không biết làm gì nữa!”, tiếng bà nấc nghẹn.

Tương tự, anh Trần Phú Tuấn ở phường Tuy Hòa có cha mẹ và 2 người bà con đang ở trong điểm ngập trên đường Hùng Vương cũng sốt ruột mang áo phao, chuẩn bị lương thực để vào trong tiếp tế lương thực cho họ. Sau khi tìm hiểu có thể mang áo phao đi bộ vào khu vực ngập được, anh cùng với 1 số anh em đã chuẩn bị đầy đủ áo phao và lương thực để tiếp tế.

Nhiều điểm dân cư của phường Tuy Hòa vẫn còn ngập sâu

Còn anh Võ Thanh Tùng, tiểu thương ở chợ Tuy Hòa chỉ biết ngơ ngẩn nhìn về hướng chợ. Sáng nay anh đã tìm mọi cách để vào chợ xem tình hình thế nào nhưng mọi con đường vào đều bị ngập sâu. Cả hai vợ chồng cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi bệt dưới mưa ở một góc vỉa hè trông chờ nước rút. Trước đó, khi nước bắt đầu lên anh đã kê hàng nhưng năm nay nước lớn nên không chống nổi. “Ngập lụt tôi cũng đã kê hàng hóa lên cao, những ngập cỡ này chắc vỡ trận rồi, hàng hóa không còn gì nữa”, anh chua xót kể.

Anh Võ Thanh Tùng, tiểu thương ở chợ Tuy Hòa

Để ứng phó với tính hình ngập lụt nghiêm trọng, UBND phường Tuy Hòa đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh, Trung ương và các đội cứu hộ cứu nạn tự nguyện để sử dụng ca nô, xe chuyên dụng và các phương tiện để tiếp cận, ứng cứu cho người dân.

Vừa được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt, chị Cao Thị Mỹ Nhung, phường Tuy Hòa vẫn còn run bần bật vì cái lạnh kể: “Hồi hôm nước ngập lên tới gác, sau đó cả nhà kê ghế lên để đứng. Nước tiếp tục lên cả nhà chuẩn bị phá ngói trèo lên nóc, may mắn đội cứu hộ đến đưa ra kịp thời, không thì không biết thế nào nữa”.

Cùng với đó, đối với những người dân đi sơ tán không có chỗ ở, UBND phường đã sắp xếp chỗ ăn ở cho người dân tại Hội trường UBND phường. Đến trưa 20/11, hơn 100 người dân đã được bố trí tại đây.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng lo hậu cần chu đáo để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Được sự chăm lo chu đáo của lực lượng chức năng, người dân cũng cảm thấy ấm lòng trong cơn lũ dữ.

Lực lượng chức năng phường Tuy Hòa giải cứu người dân ra khỏi vùng ngập nặng

Hiện công việc cứu hộ vẫn đang được chính quyền địa phương phường Tuy Hòa triển khai quyết liệt, với tinh thần nhanh nhất có thể để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc