Tình người trong lũ giữ
Sáng 21/11, khi nước lũ vừa có dấu hiệu rút xuống, một số tuyến đường đã đi lại được, nhiều người dân đã đến trụ sở UBND xã Hòa Thịnh để tránh trú và sạc nhờ chiếc điện thoại, cố tìm cách liên lạc với người thân.
Trong khi bên ngoài, các lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.
![]() |
| Các lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. |
Suốt 3 ngày bị cô lập, xã Hòa Thịnh trải qua một trận lũ chưa từng có, và là điểm bị ngập nặng nhất của tỉnh. Nước lên nhanh, dâng cuồn cuộn từ nửa đêm khiến người dân không kịp trở tay. “Toàn xã có 15 trong 17 thôn bị ngập, khoảng 5.000 hộ dân chịu ảnh hưởng. Nhanh lắm, bà con chẳng kịp xoay sở gì… Đã có người chết và bị thương,” một lãnh đạo xã nói, giọng trầm xuống khi đứng giữa hiện trường còn bảng lảng mùi bùn đất.
Tại trụ sở UBND xã, máy phát điện được huy động hoạt động suốt nhiều giờ để người dân vào tránh lũ, sạc điện thoại, đèn pin. Nhờ có sóng wifi tạm thời, ai nấy đều cố gửi tin mừng cho người thân ở các vùng xa: “Vẫn còn sống, vẫn an toàn”. Trong từng ánh mắt, sự mệt mỏi, sợ hãi và nhẹ nhõm đan xen như những vệt nước còn bám trên gương mặt sau đêm dài thức trắng.
Đường vào các thôn bị chia cắt hoàn toàn. Bộ đội phải điều động máy móc công suất lớn mở từng nhịp đường lũ. Có điểm, lực lượng phải lội nước ngang ngực, vừa dò từng bước, vừa kéo dây an toàn đưa dân ra ngoài. Những chiếc xuồng máy, ca nô chạy ngược dòng, rẽ những con sóng bẩn ngầu để tiếp cận các hộ bị mắc kẹt sâu trong làng.
![]() |
| Các lực lượng cứu hộ đưa người già đến khu vực an toàn. |
Vừa tiếp cận Phú Phong - nơi bị cô lập nặng nhất, lực lượng cứu hộ lập tức đưa người già, phụ nữ và trẻ em ra trước. “Nhà tôi có mê nên bà con vào tá túc hơn 30 người. Người lớn còn chịu được, chứ trẻ con và phụ nữ yếu lắm… Chỉ mong có ghe lớn vào đưa mọi người ra,” ông Nguyễn Văn Sự nghẹn lời khi kể lại.
Trong cơn mưa nặng hạt, Trung tá Nguyễn Văn Phúc cùng đồng đội thuộc Phòng PC07 vẫn không rời tay chèo: “Đến được đâu đưa người ra đến đó. Ai già, ốm hay trẻ nhỏ thì ưu tiên trước. Nhiều nhà nước còn tới lưng, anh em phải dìu từng bước, có khi phải cõng dân ra nơi cạn”.
Ngay trong buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã vào tới khu vực sơ tán, động viên, nắm tình hình và chỉ đạo khẩn: lập tổ y tế ngay tại điểm cứu hộ; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men; đưa dân ra khỏi điểm ngập sâu; đồng thời kích hoạt phương án “túi an sinh” để hỗ trợ kịp thời sau lũ.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu khẩn cấp người dân vùng cô lập. |
Những chuyến xe cứu trợ nối nhau trên đường đến Hòa Thịnh. Đoàn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng có mặt, mang theo nước uống, mì gói, gạo và hàng thiết yếu cho người dân ở các khu vực cao ráo. “Cứu trước, chăm sau, không để dân thiếu cái ăn, cái mặc,” một cán bộ địa phương nói khi bốc từng bao hàng xuống trong mưa.
Ở những nơi nước đã rút, cảnh tượng sau lũ khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại. Những cánh đồng tan hoang, chuồng trại trống trơn, nhiều hộ báo trôi sạch cả đàn dê, bò. Tài sản tích cóp cả năm trời biến mất theo dòng nước đục ngầu. Tại các thôn Phú Phong, Phú Mỹ và nhiều buôn lân cận, vẫn còn hàng nghìn hộ dân mắc kẹt trong các căn nhà hai tầng, nơi tạm trú cho hàng chục người mỗi nhà suốt nhiều ngày.
Chị Phạm Thị Mỹ Linh đứng bên bờ nước, đôi mắt đỏ hoe hướng về thôn Phú Phong, nơi em trai chị vẫn còn mắc kẹt. “Nhà bên đó có người già yếu và mấy chục người đang trú nhờ tầng trên… chỉ mong sớm đưa được họ ra,” chị nấc lên khi nhìn những chiếc ca nô nhỏ lần lượt chở từng chuyến người.
![]() |
| Người dân vào tránh lũ, sạc điện thoại, đèn pin tại Trụ sở UBND xã Hòa Thịnh. |
Không chỉ Đắk Lắk, tinh thần sẻ chia còn lan ra tận Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đường vừa thông sáng 21/11, hàng ngàn suất cơm, hộp mì xào, bánh mì, nước uống đã được người dân gửi lên để hỗ trợ các thôn ven sông Dinh - vùng bị lũ lớn chia cắt suốt ngày hôm trước. nhiều hộ phải ngâm mình trong nước lạnh, đi lại khó khăn, tài sản trôi mất, điện cúp. Các phần cơm, nước uống được bà con tiếp tế là vô cùng quý giá.
Chị Nguyễn Minh Hoa ở phường Bảo An, vừa giao 30 suất mì xào, 20 phần cơm đã vội quay xe về nấu thêm. “Hôm qua thấy cảnh bà con bị cô lập, xót quá. Nay đường mở là mang lên ngay. Mình giúp được chút nào hay chút đó”, chị nói.
Chiều cùng ngày, lực lượng quân sự và công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở đường vào các điểm ngập sâu, dùng dây, xuồng, ca nô để đưa gần 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang nối tiếp từng giờ, bởi nhiều hộ còn mắc kẹt sâu trong các khu dân cư.
![]() |
| Những chuyến xe cứu trợ nối nhau trên đường đến xã Hòa Thịnh. |
Lũ đang rút dần nhưng lượng mưa chưa ngớt, hậu quả để lại là những gương mặt thất thần, những căn nhà trống trơn và những đôi mắt đỏ hoe vì mất mát.
Thế nhưng, xen lẫn nỗi đau là ánh sáng của tình người; của những chuyến xe cứu trợ, những chiếc xuồng ngược dòng, đôi tay kéo nhau lên khỏi nước, và những phần cơm nóng được trao giữa giông gió.
Giữa khốn khó, Hòa Thịnh và nhiều vùng lũ khác đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, của các lực lượng không quản hiểm nguy, và của những tấm lòng thiện nguyện không đợi ai kêu gọi. Trong thử thách lớn, lòng người lại càng sáng lên – như chính cách người dân bám vào nhau mà vượt qua ngày lũ dữ.
Lê Thành


































Ý kiến bạn đọc