Trưởng thôn đồng hành cùng người dân làm giàu
Với thâm niên gần 20 năm làm Trưởng thôn, ông Hoàng Ngọc Chung (SN 1962), ở xã Ea Nuôl đã trải qua nhiều giai đoạn cùng sự phát triển của địa phương. Bằng sự tâm huyết, tận tình, trách nhiệm, ông Chung có nhiều đóng góp đưa thôn 18A trở thành vùng quê đáng sống.
Thôn 18A có 125 hộ (530 khẩu) với 6 dân tộc cùng chung sống. Người dân sinh sống dựa vào nhiều ngành nghề khác nhau, như: làm nông, kinh doanh và buôn bán nhỏ… Trên địa bàn cũng có nhiều hộ từ các địa phương khác tới thuê địa điểm để kinh doanh nên việc thực hiện công tác vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật cũng cần sự kỳ công hơn.
![]() |
| Trưởng thôn 18A Hoàng Ngọc Chung (bìa phải) thông tin với người dân về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. |
Khi thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, ông Hoàng Ngọc Chung luôn lựa chọn giải pháp tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhân dân. Để làm được điều đó, ông cùng đội ngũ cấp ủy luôn sâu sát, gần gũi và giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan; quan tâm đến việc học của con em địa phương... Tất cả mọi việc trước khi triển khai đều được thông tin, bàn bạc công khai, dân chủ nên tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của bà con trong thôn.
![]() |
| Ông Hoàng Ngọc Chung vận động người dân tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. |
Thời điểm mới làm trưởng thôn (năm 2008), đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Toàn thôn có đến 24 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Với trọng trách của mình, ông Chung luôn trăn trở: Dân mình vừa làm ruộng, làm rẫy với quy mô nhỏ lẻ, vừa buôn bán nhỏ, làm sao để dân mình ấm no?
Qua nắm bắt tâm tư của bà con, ông Chung đã chọn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, ông Chung cùng với chi bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn mẫu; phát triển ngành nghề dịch vụ, thương mại đa dạng. Bên cạnh đó, thôn cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình...
Bước ngoặt lớn nhất là vào năm 2018, người dân địa phương vừa được tiếp cận nguồn vốn vừa được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cà phê, hồ tiêu, lúa; phát triển mô hình chuồng trại… Những cánh đồng lúa, vườn cà phê, hồ tiêu được “thay máu” nhờ sản xuất đúng kỹ thuật nên phát triển tốt, cho năng suất cao. Phong trào chăn nuôi dê, nuôi bò lấy phân hữu cơ bón cho cây trồng phát triển mạnh đã tạo ra vòng tròn thu nhập từ chăn nuôi đến trồng trọt. Nhờ đó, thôn 18A ngày nay đã có nhiều hộ thu nhập cao như gia đình ông Lê Ngọc Hiền, ông Huỳnh Hải Hòa, ông Nguyễn Đình Hải…
![]() |
| Nhờ sản xuất đúng kỹ thuật, nhiều gia đình ở thôn 18A có vườn cà phê năng suất cao, đời sống ngày càng được cải thiện. |
Thu nhập tăng kéo sức mua hàng hóa tăng theo, nên thương mại, dịch vụ ngày càng nhộn nhịp. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống, vui chơi phát triển góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con.
Ông Trần Trọng Lương, chủ quán cà phê Thủy Trúc (thôn 18A) chia sẻ, ông Hoàng Ngọc Chung chịu khó đi sâu, đi sát với bà con thôn 18A này. Tùy từng nội dung hoạt động mà cách thức thông tin, tuyên truyền khác nhau. Đó có thể là đến từng nhà, gặp từng người hoặc phát tờ rơi, thông báo tại cuộc họp. Hiện nay, các thông tin được cập nhật thường xuyên trên nhóm Zalo của thôn giúp bà hiểu và tham gia tích cực.
Kể về chặng đường gần 20 năm làm "dâu trăm họ" ông Chung chia sẻ: Để dân nghe, dân tin thì trước tiên mình phải gương mẫu đi đầu. Mọi việc lớn nhỏ trong thôn đều được thông qua chi bộ một cách dân chủ, minh bạch. Khi đảng viên đã đồng lòng, việc triển khai ra quần chúng cũng nhiều thuận lợi.
![]() |
| Ông Hoàng Ngọc Chung tuyên truyền người dân chấp hành các chính sách pháp luật. |
Trong gần 20 năm đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, ông Hoàng Ngọc Chung nhận được nhiều giấy khen, được bầu là người uy tín, nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là nhìn thấy xóm giềng đoàn kết, nhà nào cũng có cuộc sống đủ đầy, sung túc trên mảnh đất quê hương.
Nhật Minh

































Ý kiến bạn đọc