Từ mệnh lệnh thần tốc đến mùa xuân an cư (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Phép màu ở những vùng “rốn lũ”
Chỉ hơn một tháng kể từ trận lũ lịch sử, giữa những vùng từng được gọi là “rốn lũ”, hàng trăm mái nhà mới đã mọc lên từ đổ nát. Niềm vui an cư trở lại với người dân Yang Mao, Sơn Hòa, Tuy An Đông, Hòa Thịnh… không phải bằng lời hứa, mà bằng những căn nhà kiên cố hoàn thành thần tốc, minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc không để người dân vùng lũ phải đón Tết trong cảnh tạm bợ, bất an.
Niềm vui trở lại
Trong ngôi nhà cấp 4 còn thơm mùi vữa mới ở buôn Tơng Rang A, xã Yang Mao, chị H’Quỳnh Niê (dân tộc M’nông) không giấu được niềm xúc động. Gần một tháng trước, sau trận mưa lớn kéo dài, đất đá từ sườn đồi bất ngờ đổ ập, cuốn phăng căn nhà gỗ đã gắn bó với gia đình chị suốt nhiều năm. Hai vợ chồng cùng hai con nhỏ chỉ kịp chạy thoát thân, đứng giữa mưa nhìn tài sản lớn nhất của gia đình tan hoang trong chốc lát. Gia đình chị chỉ có hơn 3 sào đất trồng dứa trên đồi, thu nhập bấp bênh, việc dựng lại nhà sau thiên tai tưởng chừng là điều không thể.
Khi Chiến dịch Quang Trung được khởi động, Công an xã Yang Mao chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Với phương châm “an toàn lâu dài cho dân”, gia đình chị H’Quỳnh Niê được hỗ trợ mua đất tại khu vực cao ráo, ổn định, tránh xa nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Ngôi nhà mới được xây dựng cấp 4, kết cấu kiên cố, thiết kế gọn gàng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình. Chị H’Quỳnh xúc động nói: “Có nhà mới rồi, gia đình yên tâm làm ăn, cố gắng nuôi các con học hành. Mừng lắm!”.
Niềm vui của gia đình chị H’Quỳnh Niê không phải là câu chuyện riêng lẻ. Từ Yang Mao, Hòa Sơn đến Sơn Hòa, Tuy An Đông, rồi Hòa Thịnh…, những căn nhà mới liên tiếp mọc lên giữa bùn đất còn chưa kịp khô, là minh chứng sống động cho quyết tâm người dân vùng lũ phải có nhà đón Tết Nguyên đán.
![]() |
| Một căn nhà ở xã Tuy An Đông được hình thành trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Tuyết Hương |
Ở xã Tuy An Đông, câu chuyện của ông Ngô Chim, năm nay đã 102 tuổi, khiến nhiều người xúc động. Tuổi cao, sức yếu, ông và người con trai phải đi ở nhờ nhà người quen. Hai cha con chẳng dám nghĩ đến việc có thể dựng lại nhà bị sập sau lũ. Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể ấy đã thành hiện thực chỉ sau 28 ngày. Khi Sư đoàn 377 đưa lực lượng về hỗ trợ, căn nhà mới của gia đình ông Chim được thi công thần tốc, bằng cả trách nhiệm và nghĩa tình. Ngày dọn về nhà mới, ông Chim lặng người, rồi bật khóc - những giọt nước mắt của niềm vui, của sự an yên.
|
"An cư để lạc nghiệp. Khi mái ấm đã vững, niềm tin được khơi dậy, người dân vùng lũ có thêm động lực để bước tiếp. Và trong hành trình ấy, sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục là điểm tựa vững chắc, để không ai bị bỏ lại phía sau, ngay cả sau những trận thiên tai khốc liệt nhất” - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. |
“Có nhà mới, hai cha con tôi có chỗ nương tựa, cha tôi được sống những năm tháng cuối đời an yên. Tất cả là nhờ Đảng, Nhà nước và các chiến sĩ Sư đoàn 377”, ông Ngô Phụng - con trai của ông Ngô Chim xúc động nói.
Sau những mất mát to lớn do thiên tai, giấc mơ an cư của người dân đã được hiện thực hóa một cách thần tốc. Với nhiều người dân, đó là “phép màu” của sự quyết liệt trong chỉ đạo, của sự chung tay từ Trung ương đến địa phương, của những người lính không quản ngày đêm dựng lại mái ấm cho dân…
Lấy dân làm gốc
“Dân là gốc, vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước cũng không thể đứng ngoài nỗi đau của nhân dân”. Lời khẳng định ấy của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong những ngày trực tiếp về vùng lũ không chỉ là tuyên bố chính trị, mà đã được cụ thể hóa bằng hành động, bằng những căn nhà dựng nên từ đổ nát.
Chủ trương xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị. Từ nguồn lực của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, đến sự vào cuộc của tỉnh, cấp xã và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an…, tất cả cùng hướng về mục tiêu giúp dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở việc cho dân một mái nhà, chính quyền các địa phương xác định rõ, an cư chỉ là bước khởi đầu. Sau khi có nơi ở an toàn, người dân cần tiếp tục được đồng hành để phục hồi sinh kế, tái thiết cuộc sống. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho biết: “Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, địa phương đang tiếp tục rà soát nhu cầu của từng hộ dân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, từ cây, con giống đến khôi phục sản xuất. Mục tiêu là không để bà con chỉ có nhà ở, mà còn có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống lâu dài”.
![]() |
| Chiến sĩ Sư đoàn 10 thăm, chúc mừng một hộ dân ở xã Sơn Hòa được hỗ trợ xây dựng nhà trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Tuyết Hương |
Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trước thiên tai, mà còn phù hợp với điều kiện sinh hoạt, tập quán của từng gia đình. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà được tham gia, giám sát, cùng chung tay trong quá trình xây dựng.
“Khi làm nhà, chính quyền, bộ đội hỏi kỹ nhu cầu của gia đình, từ chỗ đặt bếp, phòng ngủ đến hướng nhà. Nhà không chỉ chắc chắn mà còn đúng với nếp sinh hoạt của mình. Trận lũ lịch sử đã để lại những mất mát không thể bù đắp. Nhưng từ trong gian khó, tình người, trách nhiệm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước đã thắp lên niềm tin mới cho người dân vùng lũ”, ông Ngô Phụng ở xã Tuy An Đông chia sẻ.
Những ngày này, đi qua các xã Hòa Thịnh, Sơn Hòa hay Tuy An Đông, Yang Mao…, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những mái nhà mới xen giữa những vườn cây đang hồi sinh. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên mái, từng luống rau, khóm hoa được chăm chút tỉ mẩn, mang theo hy vọng về một cuộc sống yên ấm, no đủ hơn sau biến cố.
Nhóm PV





![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_4_20260107174053.png?width=500&height=-&type=resize)

























Ý kiến bạn đọc