Multimedia Đọc Báo in

Lính pháo “trước ngày hội bắn”

06:40, 24/04/2022

Sau 4 tháng vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng, làm chủ vũ khí, trang bị khí tài, nền tảng thể lực, tinh thần quyết tâm của các thành viên đội tuyển tham gia Hội thao “Khẩu đội pháo binh toàn năng” toàn quân năm 2022 của Quân khu 5 không ngừng được nâng lên.

Thao trường nắng như đổ lửa. Nhận lệnh “di chuyển” của trọng tài xuất phát, Trung úy Nguyễn Hồng Quân - Khẩu đội trưởng Khẩu đội Pháo binh toàn năng 1 quay sang chiến sĩ lái xe, hạ lệnh “Tiến!”. Trong màn khói bụi mờ mịt, chiếc xe tải chở quân Ural 432067 liên tục dồn số, tăng ga, phăm phăm tiến về phía trước. Đến trận địa bắn cối 100 mm, các chiến sĩ nhanh chóng xuống xe, tập hợp đội hình, cơ động triển khai chiếm lĩnh, giá pháo, lấy phần tử bắn, sẵn sàng chờ lệnh. Đạn bắn trúng mục tiêu, cả khẩu đội khẩn trương thu cối, lên xe, nổ máy, tiếp tục thực hiện bài thi.

Khẩu đội pháo binh toàn năng Sư đoàn 2 luyện tập chiếm lĩnh trận địa.

Tại trận địa SPG-9, sau ít phút chuẩn bị, Trung úy Nguyễn Hồng Quân tiếp tục hạ lệnh: “Khẩu đội bắn. Lô cốt trước mặt M11, đạn xuyên, cự ly 600 m, ngắm giữa cửa bắn, 1 phát, nạp đạn”. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, tấm bia số 12 tượng trưng cho lô cốt địch bị hỏa lực của ta xuyên thủng. Cả khẩu đội lại thu súng, lên xe, tiến về phía trước. Đã quá quen với việc ngắm bắn, từ cự ly 300 m, ngay từ phát đạn đầu tiên, Binh nhất Nguyễn Văn Pho, pháo thủ số 2 (súng B41) và Binh nhất Hồ Văn Nguyên - Pháo thủ số 3 (súng AK) tiêu diệt gọn các mục tiêu trong khu vực đảm nhiệm.

 

Hội thao “Khẩu đội pháo binh toàn năng” toàn quân diễn ra từ ngày 19 đến 25/4/ 2022. Trước ngày khai cuộc, 13 đội tuyển tham gia đã có mặt đông đủ tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 để bốc thăm thứ tự thi đấu, từng bước làm quen với thao trường, bãi tập. Trong “Làng vận động viên”, khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết và niềm vui của những người lính pháo đã để lại ấn tượng đậm nét đối với mọi người.

Trên đường về đích, dưới sự điều khiển của Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thành Trung - số 4 kiêm lái xe, chiếc xe tải chở quân khi tăng tốc, lúc giảm ga, dồn số, ôm cua dũng mãnh vượt qua dốc nghiêng, gò đất, máng nước, đường hạn chế chiều ngang, cầu vệt, bãi mìn. Kết thúc vòng đua khép kín dài 5 km, các chiến sĩ lập tức rời xe, sải bước chạy bộ thêm một đoạn, đến chạm tay, tiếp sức, bàn giao phương tiện, vũ khí, trang bị để các chiến sĩ của Khẩu đội Pháo binh toàn năng 2 tiếp tục bài thi. Từ đài quan sát, các huấn luyện viên chăm chú theo dõi, ghi chép toàn bộ hoạt động của các pháo thủ và toàn khẩu đội để nhận xét, rút kinh nghiệm sau từng lượt tập.

Phút giải lao, các pháo thủ cho biết thành viên của đội tuyển đều là những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh, tâm lý, nền tảng thể lực tốt, được Quân khu tuyển chọn kỹ càng từ các đại đội, tiểu đoàn pháo binh của Sư đoàn 2. Để nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng, mỗi ngày các chiến sĩ phải luyện tập từ 10 - 12 giờ. Các bài tập chạy dài, bơi lội, co tay xà đơn, xà kép để nâng cao thể lực được toàn đội tự giác chấp hành nghiêm. Tập luyện ban ngày, tuy thời tiết nắng nóng, nhanh mất sức nhưng bù lại, các anh có thể lấy phần tử bắn rất nhanh và chính xác. Còn ban đêm, do tầm nhìn bị hạn chế, việc cơ động, triển khai phương tiện, khí tài, tiêu diệt mục tiêu cũng khó khăn hơn. Các phần thi, đường chạy được mô phỏng giống như trong Hội thao quân sự thế giới (Army Games) do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hằng năm nên tính cạnh tranh, phân hóa giữa các đội trong quá trình tranh tài sẽ được thể hiện rất rõ. Để không bị "Bỏ lại phía sau", mỗi cá nhân và từng khẩu đội phải nỗ lực, cố gắng hết mình.

Các pháo thủ SPG-9 lấy phần tử bắn.

Khi mới thành lập, toàn đội có 30 thành viên, qua quá trình sàng lọc, kiểm tra, chỉ còn lại 15 thành viên xuất sắc nhất được đăng ký tham gia tranh tài. Những hôm đơn vị tổ chức bắn đêm, bộ đội thường phải thức đến 1 - 2 giờ sáng để lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị, khí tài. Thường xuyên dang nắng, dầm mưa và thiếu ngủ nên ai cũng gầy sọp, hốc hác, đen sạm hẳn đi. Những ngày cuối tháng 3, đúng giai đoạn luyện tập “nước rút”, hơn một nửa quân số của đội tuyển không may mắc COVID-19 khiến lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Vừa hết bệnh, các anh nhanh chóng có mặt tại thao trường, tranh thủ từng phút, từng giờ luyện tập, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thương anh em vất vả, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các pháo thủ.

Trung tá Nguyễn Đức Luận - Trợ lý Cơ quan chủ nhiệm Pháo binh Quân khu 5, Đội trưởng cho biết: “Kết quả thi đấu của mỗi khẩu đội là tổng thời gian hoàn thành đường đua. Tuy thời gian thi đấu trung bình của mỗi khẩu đội chỉ từ 17 - 20 phút, nhưng nếu mắc phải các lỗi như: xuống xe khi xe chưa dừng hẳn, đứng trước hướng bắn, bắn trượt, tiếp tục bắn khi mục tiêu đã bị tiêu diệt, bỏ qua vật cản, chạy sai đường chạy… các khẩu đội sẽ phải chạy vòng phạt 500 m và cộng thêm thời gian vào thành tích thi đấu. Do đó, ngoài việc tích cực luyện tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng “đánh giỏi, bắn trúng”, các pháo thủ còn phải nghiên cứu, nắm chắc quy chế, thể lệ của Ban Tổ chức hội thao, hạn chế tối đa việc bị “phạt nguội”, làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của toàn đội. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết của tốt nhất tại hội thao lần này”.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.