Multimedia Đọc Báo in

Eurro 2012:

Ưu thế thuộc về người Đức

10:53, 28/06/2012

 

Rạng sáng mai (29-6), trận bán kết thứ hai của Euro 2012 sẽ diễn ra giữa “hai ông lớn” của bóng đá thế giới là Đức và Italia. Chỉ nghe đến hai cái tên thôi, người hâm mộ đã mường tượng ra một trận cầu vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. 
 
Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ và lịch sử đang đứng về phía người Italia. Hai đội bóng này đã gặp nhau 7 lần tại các giải đấu lớn và Đức chưa từng thắng. Họ hòa bốn trận, trong khi Italia thắng ba trận còn lại (3 -1 ở chung kết World Cup 1982, 2 - 0 ở bán kết World Cup 2006, và gay cấn nhất là 4-3 ở bán kết World Cup 1970).
 
Rất nhiều ý kiến cho rằng, đây là thời điểm chín muồi nhất để đội tuyển Đức thay đổi lịch sử trước người Italia. Đó là những nhận định có cơ sở khi nhìn vào phong độ ổn định của một tập thể gắn kết mà HLV Joachim Loew dày công gây dựng. 
Đội tuyển Đức đang có phong độ khá tốt 
Đội tuyển Đức đang có phong độ khá tốt
Đội hình của “Cỗ xe tăng” được đánh giá là có chiều sâu nhất trong số những đội bóng tham dự Euro 2012. Bên cạnh những cái tên đã chứng tỏ được khả năng của mình như Lukas Podolski, Mario Gomez, Thomas Mueller…thì trong trận tứ kết trước Hy Lạp, đội tuyển Đức cũng trình làng những cầu thủ trẻ lần đầu tiên góp mặt vào 1 kỳ Euro như Marco Reus, Andrea Schuerrle. Những nhân tố mới này không chỉ gây bất ngờ cho đối phương mà phần nào cũng chứng tỏ được giá trị của mình.
 
Một điều nữa giúp người ta tin đội tuyển Đức sẽ vượt qua Italia là việc hiện đội bóng này đang có chuỗi 15 trận toàn thắng. Thành tích ấn tượng này của Mannschaft có được là nhờ lối chơi khoa học, chặt chẽ đến hoàn hảo. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đang được các học trò HLV Joachim Loew vận hành một cách trơn tru, giúp “Cỗ xe tăng” đạt được sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.
 
Nói như vậy, nghĩa là đối thủ của đội tuyển Đức gần như không còn cơ hội? Hơn nữa, trước trận bán kết, Italia gần như chịu mọi sự bất lợi so với đối thủ. 
 
Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Đức hiện đang xếp vị trí thứ 3. Trong khi đó, Italia thậm chí không còn nằm trong Top 10 mà đang ở vị trí thứ 12.
 
Đội bóng quê hương của Tháp nghiêng Pisa vừa trải qua một trận tứ kết kiệt sức trước đội tuyển Anh, lại được nghỉ ngơi ít hơn đối thủ 1 ngày. Italia đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng là Daniele De Rossi, Giorgio Chiellini và Ignazio Abate trong trận bán kết với Đức bởi lý do bị chấn thương...
Nhiều cầu thủ Italia đang gặp vấn đề về thể lực
Nhiều cầu thủ Italia đang gặp vấn đề về thể lực
Thế nhưng, người Italia luôn biết cách vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định. Azzurri đã từng chiến thắng đội tuyển Pháp tại World Cup 2010 ở Nam Phi trong một hoàn cảnh tương tự. 
 
Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đang được thầy trò HLV Prandelli vận hành khá hiệu quả. Hàng tiền vệ 5 người của đội quân “màu thiên thanh” có đủ lực lượng và sức mạnh để hóa giải những Thomas Mueller, Podolski và đặc biệt là “ngòi nổ” của “Cỗ xe tăng” là Mesut Ozil. Sơ đồ chiến thuật này đã từng khống chế thành công hàng tiền vệ cực mạnh của Tây Ban Nha trong trận đấu tại vòng bảng.
 
Trong khi đó, hàng phòng ngự với bộ tứ của Juventus là 3 hậu vệ Bonucci, Chiellini, Barzagli cùng thủ môn Buffon đã quá hiểu nhau, họ từng cùng nhau giúp Juve chỉ thủng lưới 20 bàn ở Serie A mùa bóng vừa qua.
 
Hơn nữa, khi gặp quá nhiều khó khăn về nhân lực, người Italia vẫn còn thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của mình là lối chơi phòng ngự catenaccio trứ danh. Dù không còn trong đội hình những “tượng đài” của lối chơi catenaccio, nhưng trong máu mỗi cầu thủ Italia vẫn tiềm ẩn khả năng đã làm nên thương hiệu của bóng đá nước này. 
Andrea Pirlo (phải) tiếp tục là
Andrea Pirlo (phải) tiếp tục là "linh hồn" trong lối chơi của Italia
Một vũ khí lợi hại khác mà HLV Prandelli có trong tay chính là Andrea Pirlo. Đây là nguồn cảm hứng vô tận mà đội bóng của đất nước hình chiếc ủng có thể tin tưởng. Andrea Pirlo hiện có phong độ khá tốt. Gần như tất cả những đường tấn công của Azzurri đều qua chân cầu thủ này. Và nếu không gặp vấn đề về thể lực thì với kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ đang chơi bóng tại giải đấu khắc nghiệt như Serie A, Pirlo sẽ vượt qua áp lực để dẫn dắt lối chơi cho Italia.
   
Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị và Euro 2012 là một trong những mùa Euro mang lại nhiều điều bất ngờ nhất từ trước đến nay. Hy vọng đội tuyển Italia sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.
 
Giang Nam
 
 

Ý kiến bạn đọc