Multimedia Đọc Báo in

Làm giàu nhờ “thuận vợ thuận chồng”

09:44, 13/01/2012
Do hoàn cảnh khó khăn nên năm 1991, sau khi kết hôn anh Trần Quốc Toàn và chị Nguyễn Thị Liên, TDP6, thị trấn Krông Kmar (Krông Bông) ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Vốn không có, anh Toàn phải mượn tạm gia đình vợ một con heo bán đi để mua xe đạp.
Chiếc xe đạp là phương tiện làm ăn duy nhất của gia đình anh chị lúc bấy giờ. Hằng ngày, anh chị lên rừng tìm củi về bán, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Tuy hoàn cảnh kinh tế có khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng luôn sống yêu thương, hòa thuận. Những năm sau đó, tình hình thời tiết mưa gió bất hòa, bà con nông dân chỉ dám trồng lúa vụ mùa, thấy đất ruộng bỏ hoang, anh chị bàn nhau mạnh dạn mượn đất để đầu tư làm lúa vụ ba. Anh Toàn tâm sự: “Không hiểu sao những năm chúng tôi mượn đất làm lúa trời lại mưa thuận gió hòa. Khi trả lại đất thì chúng tôi đã có một số vốn khá lớn để đầu tư làm ăn”.

Từ số vốn dành dụm được, năm 1995 anh chị mua được 7 ha đất xây dựng trang trại trồng cà phê, tiêu và sắn. Anh chị luôn đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, nên năng suất, chất lượng cây trồng đạt cao. Hiện nay, mỗi năm trang trại gia đình Toàn cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Cuộc sống ổn định, anh chị đã xây dựng được nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, Có điều kiện cho con cái học hành. Gia đình anh chị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Bích Hiền


Ý kiến bạn đọc