Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Krông Buk chung tay vì cuộc sống cộng đồng

09:11, 01/06/2011

Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình tình nguyện”, thời gian qua tuổi trẻ huyện Krông Buk đã có những hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng như: phong trào vì người nghèo, trẻ em khó khăn, tuổi trẻ về nguồn, ra quân làm sạch môi trường…

Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường
Chăm lo cho các em học sinh, những mầm xanh của đất nước là sự đầu tư mang tính chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển. Vì vậy, trong đợt cao điểm thi đua chào mừng ngày sinh nhật Đoàn, nhiều chi đoàn Khối các cơ quan huyện Krông Buk đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Có thể nói, đây là hành động thiết thực, có ý nghĩa của các bạn đoàn viên, thanh niên nhằm hỗ trợ các em học sinh nghèo được tiếp tục đến trường và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Em Trần Mạnh Ngọc, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Y Jút (xã Pơng Drang) được chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Pơng Drang nhận đỡ đầu trong học tập. Được biết, gia đình em Ngọc thuộc diện hộ nghèo, bố bị bệnh, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà và học tập của chị em Ngọc đều đặt lên đôi vai của mẹ. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng trong quá trình học tập em luôn cố gắng học tốt, liên tục 5 năm liền Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để giúp gia đình em bớt khó khăn, các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn đã hỗ trợ quần áo, sách vở và một phần chi phí học tập cho em. “Em rất biết ơn các anh chị đoàn viên đã giúp đỡ em, có được sự hỗ trợ này gia đình em sẽ bớt khó khăn hơn, em sẽ tiếp tục được đến trường. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và các anh chị”, em Trần Mạnh Ngọc bày tỏ. Cũng như Ngọc, em Nguyễn Thành Vũ, học sinh lớp 7E, Trường THCS Lê Hồng Phong, mồ côi cha mẹ, hiện em đang ở với người dì. Cuộc sống gia đình dì cũng phải chạy ăn từng bữa, nhưng vẫn cố gắng cho em đi học. Bây giờ, được chi đoàn Tòa án – Viện Kiểm sát huyện nhận đỡ đầu, em có thể yên tâm tập trung vào việc học. Ngoài ra, chi đoàn Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, chi đoàn Công ty Khai thác và Chế biến lâm sản Krông Buk cũng đã tổ chức nhận đỡ đầu cho 2 em học sinh của Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

“Mặc dù, số lượng đoàn viên, thanh niên ở mỗi chi đoàn rất ít, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng quyên góp để giúp các em học sinh khó khăn được tiếp tục đến trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, anh Nguyễn Thành Thái, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Pơng Drang chia sẻ. Bên cạnh việc nhận đỡ đầu cho các em học sinh, đoàn viên, thanh niên huyện cũng đã nhiều lần tổ chức tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó nhân các dịp lễ, tết tại các xã Cư Né, Ea Sin…

Tặng quà học sinh nghèo vượt khó.
Tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

Hướng đến cộng đồng
Năm 2011 được chọn là Năm Thanh niên của nước ta, toàn thể đoàn viên thanh niên cả nước nói chung và thanh niên Krông Buk nói riêng đang từng ngày phát huy tinh thần truyền thống “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Bên cạnh đó, hoạt động hướng về cộng đồng, chăm lo cuộc sống và sức khỏe cho người nghèo là một việc làm thiết thực, mang tính nhân văn cao cả. Nhiều hoạt động tình nguyện đã được cụ thể hóa như: Thanh niên hành động vì người nghèo, vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì môi trường, vì hiến máu tình nguyện… Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh hơn 20 km đường dọc tuyến Quốc lộ 14 đi qua địa bàn xã Pơng Drang, khu vực bến xe buýt, trường học và trung tâm các xã Cư Kbô, Cư Né, Cư Pơng… với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh, thiếu niên. Tổ chức thăm và tặng quà cho các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ea Sin, các chiến sĩ là đoàn viên của huyện Krông Buk đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng 743 (huyện Buôn Đôn)…

Cuối tháng 4 vừa qua, Hội LHTNVN huyện đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội LHTNVN tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình nhân ái” vì sức khỏe cộng đồng năm 2011 tại buôn Drao. (xã Cư Né). Gần 900 người nghèo, đồng bào DTTS trên địa bàn xã được tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong dịp này, các đoàn viên, thanh niên đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... “Những món quà, viên thuốc tuy nhỏ, nhưng nó đem lại những niềm vui lớn, làm ấm lòng người dân nghèo; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của thế hệ trẻ hôm nay với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, vùng sâu vùng xa”, anh Ngô Trung Vinh, Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã vận động quyên góp, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh cùng Công ty TNHH Đăng Phong xây dựng và bàn giao căn nhà nhân ái gần 40 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Lượng ở thôn 3, xã Tân Lập. Ngoài ra, thường xuyên tiến hành khảo sát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ giúp đỡ. Cũng trong năm nay, Huyện Đoàn đã kiến nghị với Hội LHTNVN tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ea Ngai. 

Bằng tấm lòng, sự nhiệt tình của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên huyện Krông Buk đã và đang trở thành một địa chỉ làm công tác xã hội, là nhịp cầu nối giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên gần gũi với thực tế hơn, hướng đến một cuộc sống lành mạnh, có ích cho xã hội.

 

Thúy Hồng

Ý kiến bạn đọc