Multimedia Đọc Báo in

Xuân về bên mái ấm mồ côi Chùa Bửu Thắng

10:34, 30/12/2011

Những ngày cuối năm cũ, mọi gia đình đang dang rộng vòng tay yêu thương để đón những đứa con đi xa của mình về sum họp, đoàn tụ cùng với bố mẹ, ông bà. Song, đâu đó vẫn còn nhiều trẻ em không còn mái ấm để về nhưng các em lại được sống giữa tình yêu thương và sẻ chia của cộng đồng…

Hơn mười năm nay, hơn 100 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở cơ sở tình thương Chùa Bửu Thắng (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đón những cái tết ấm áp với bạn bè cùng cảnh ngộ trong tình yêu thương của sư trụ trì Thích nữ Huệ Hướng.

Một cây nến to được thắp ở chính giữa, giai điệu rộn ràng của bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên, cả mấy chục mái đầu để chỏm còn vắt một vỏm tóc dài ra sau tai, cùng nhau chụm lại thổi nến mừng cho tuổi mới của mình và bạn bè… Hôm nay là ngày 1-1-2012 Tết Dương lịch – đồng thời là sinh nhật chung của những trẻ em kém may mắn ở chùa Bửu Thắng. Sư Huệ Hướng cho biết: “Vì ngày 1-1 thường gần với Tết cổ truyền của dân tộc nên sư lấy ngày này làm sinh nhật cho các em, rồi cùng nhau chuẩn bị đón Tết luôn để các em vơi đi nỗi nhớ và đỡ thấy chạnh lòng. Mùa Xuân thường là mùa sum họp mà…”. Nói rồi, sư bồi hồi nhớ lại, mỗi trẻ được sư “nhặt” về trong một hoàn cảnh đặc biệt, có em bị bỏ rơi sau lớp tã quấn vội nơi gốc đa nhà chùa, lại có đứa được đón về từ bệnh viện lúc còn đỏ hỏn, thành ra, lớn lên cũng chẳng biết mình sinh ngày, giờ, tháng, năm nào. Sư lấy ngày tìm đến chốn cửa Phật để làm ngày sinh cho chúng. Mỗi năm, sư đều lấy ngày 1-1 dương lịch - ngày mở đầu một năm mới - để làm sinh nhật chung cho tất cả trẻ hiện đang sinh sống trong chùa. Khả năng của sư cô chỉ có thể mua một chiếc bánh ga - tô nho nhỏ, quà bánh xin hạ từ trên bàn thờ Phật xuống để mừng tuổi hồng cho các con.  Từ đó đến nay, đã mười mấy cái tết trôi qua, bao nhiêu dịp sinh nhật, sư cô ngồi đếm tuổi cho các con bằng hồi ức từng đứa... Sau một hồi vui vẻ, tiếng kẻng vang lên, tiệc sinh nhật tan, các em không ai bảo ai, tự đứng dậy, mau chóng thu dọn đồ đạc, lau chùi bàn ghế. Năm nào cũng thế, tiệc sinh nhật xong là các em dọn dẹp, trang trí lại những căn phòng để chuẩn bị đón tết…

Sư cô Thích nữ Huệ Hướng (đứng giữa) và các em mồ côi đang sắm sửa mâm cỗ cho ngày Tết.
Sư cô Thích nữ Huệ Hướng (đứng giữa) và các em mồ côi đang sắm sửa mâm cỗ cho ngày Tết.

Để bù đắp cho những mất mát của các em, hàng chục năm qua, sư cô Thích nữ Huệ Hướng và các mạnh thường quân, bà con phật tử luôn dành tình yêu thương và chuẩn bị cho các em một cái tết ấm áp, sum vầy. Năm nào cũng vậy, gần Tết, nhà cửa được quét vôi, sơn mới lại, những căn phòng ở của các em được trang trí, dọn dẹp sạch sẽ, cả khuôn viên chùa lại rộn ràng tiếng nói cười, niềm hân hoan của trẻ thơ. Sư cô tự tay đo, may tấm áo tràng, áo vạt cho mỗi đứa rồi chuẩn bị các thứ bánh kẹo, lời chúc các con. Cả một năm vất vả, chú tâm học tập, em nào có học lực khá, giỏi được khen thưởng thêm một đôi dép mới hay chiếc cặp xinh xắn… Sau ngày 25 tháng Chạp, không khí ở chùa càng rộn rã hơn khi các em cùng với sư cô tự tay gói các loại bánh tét, bánh chưng, làm mứt, lồng đèn trang trí… rồi sư cô cùng các con thức đêm canh chừng nồi bánh sôi ùng ục. Một không khí đầm ấm, tiếng nói cười xôn xao, trong ánh lửa bập bùng soi tỏ từng gương mặt trẻ thơ đang hân hoan đón thêm tuổi mới. Đêm giao thừa, sư cô đã chuẩn bị sẵn những phong bì lì xì và lời chúc năm mới đến từng em như sự gửi gắm yêu thương, mong các em khôn lớn thành người, sau đó, các em cùng nhau trò chơi hái hoa dân chủ, trả lời câu hỏi có thưởng, tham gia các trò chơi và tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, cảm nhận một đêm giao thừa ý nghĩa, ấm áp và vui vầy…

Hơn mười năm nay, Huỳnh Thị Xuân đã quá quen với những mùa xuân vắng đi sự sum họp của gia đình và đều đón tết ở chùa. Theo những gì Xuân được nghe kể thì 6 tuổi em đã được đưa đến đây, sống nhờ cửa Phật và được sư cô nuôi nấng, cho đi học. Giờ Xuân đang học năm cuối hệ trung cấp ngành sư phạm mầm non. Em tâm sự, lớn lên không một tiếng gọi mẹ, nhiều khi tết đến xuân về cũng thấy chút tủi hờn len lỏi, lòng khao khát có được một gia đình để sum họp. Nhưng nhờ sự cưu mang, yêu thương của sư cô và bạn bè cùng cảnh ngộ nơi đây, mỗi cái tết cũng trở nên ấm áp và lòng đỡ trống trải hơn… Cùng hoàn cảnh thiếu thốn hơi ấm của bố mẹ, anh em nhà Phạm Vũ cũng đáng thương không kém. Bố bị tâm thần, mẹ mất, không còn ai để nương tựa, 4 anh em được sư cô Huệ Hướng nhận về, nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng… Lớn lên ở chốn cửa thiền, mấy anh em tự đùm bọc, chăm sóc, bảo ban nhau học hành.  Người anh cả Phạm Vũ chia sẻ: “ Giờ niềm vui duy nhất với em là được chuẩn bị Tết, dọn dẹp nhà cửa, trang trí sân vườn, cắt tỉa lại cây cối trong chùa, làm các thứ bánh với sư cô và các anh em khác... Bận rộn nhưng mà thấy hạnh phúc, ấm áp ”.

Xuân về, giữa chốn cửa thiền, những đứa trẻ lại tìm thấy niềm an ủi và hạnh phúc đong đầy. Ngoài sự chuẩn bị của bà con phật tử, mỗi dịp tết đến, cơ sở tình thương Chùa Bửu Thắng còn được đón nhận nhiều sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Tình cảm cưu mang và bảo trợ của cộng đồng là niềm động viên rất lớn để các em vượt qua mặc cảm, sống tốt, có ích cho xã hội. Những món quà nhỏ trao tay các em mang một ý nghĩa lớn, tâm hồn các em được sưởi ấm, cảm nhận thêm những giá trị cao đẹp của tình người cùng nhiều sự động viên, khích lệ…

ĐỖ LAN


Ý kiến bạn đọc