Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ): Điểm sáng thu hút hội viên công giáo

21:00, 14/01/2012

Có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương là những yếu tố tạo nên thành công trong công tác tập hợp phụ nữ công giáo tham gia vào tổ chức Hội của Hội Phụ nữ (HPN) phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ).

Phường Bình Tân có trên 1.300 hộ với 6.700 nhân khẩu, hầu hết theo đạo Thiên chúa giáo. Toàn phường có 1.650 phụ nữ, chủ yếu sống bằng nghề nông, ngoài công việc sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình, đa số chị em chỉ tham gia sinh hoạt tôn giáo. Vì vậy, công tác tập hợp, thu hút chị em vào tổ chức HPN ở đây khó khăn hơn rất nhiều so với những nơi khác. Trước thực tế đó, Ban chấp hành (BCH) HPN phường đã vận dụng linh hoạt, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với vận động giáo dân “Sống tốt đời đẹp đạo” trong quá trình tập hợp chị em vào tổ chức Hội. Các thành viên trong BCH HPN phường cũng là người theo đạo nên đã tranh thủ được sự ủng hộ, đồng cảm của cha xứ, hội đồng giáo xứ. Nhờ vậy, sau mỗi buổi truyền đạo, cha xứ đã kêu gọi các nữ giáo dân tham gia sinh hoạt HPN để nâng cao kiến thức về mọi mặt. Bên cạnh đó, BCH Hội còn truyền thông kiến thức xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... cho chị em. Ngoài ra, Hội đã tham mưu với cấp ủy Đảng lựa chọn chị em trẻ tuổi, có trình độ đang tham gia trong giới chức họ đạo vào BCH Hội; tổ chức cho 7 chi hội tham gia các hoạt động với các liên gia của giáo xứ, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em sinh hoạt Hội. Đồng thời, kết hợp với BCH hiền mẫu của giáo xứ lồng ghép các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng hũ gạo, heo đất tiết kiệm để giúp đỡ các gia đình khó khăn; tổ chức giao lưu với chị em các giáo xứ khác, tạo cơ hội cho phụ nữ học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan… nên được chị em đồng tình hưởng ứng. HPN cũng đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, thành lập 11 nhóm tín dụng tiết kiệm, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả; xây dựng mô hình trình diễn, vận động các hội viên giúp nhau ngày công, cây, con giống… Nhờ vậy, chị em ngày càng gắn bó, tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh. Điển hình như chị Hoàng Nữ Huyền Trinh ở tổ dân phố 1 được HPN phường tạo điều kiện vay 10 triệu đồng đầu tư trồng nấm, đến nay vợ chồng chị đã phát triển được 6 trại nấm, mỗi năm sản xuất 200.000 bịch nấm mèo, nấm rơm, nấm sò, trừ chi phí, chị thu lãi trên 200 triệu đồng. Mô hình của gia đình chị đã được nhiều hội viên trong và ngoài phường tham quan, học tập nhân rộng. Bản thân chị Trinh trở thành hội viên tích cực, đi đầu trong các phong trào thi đua và hoạt động của chi hội. Bên cạnh những hoạt động trên, Hội đã chú trọng kết hợp với các họ đạo thành lập mô hình “3 sạch”, “Gia đình không có người nghiện ma túy”, các đội văn nghệ, bóng chuyền, cầu lông hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo chị em tham gia. Chị Đinh Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 cho biết: thông qua các mô hình, đội, nhóm đã tạo cơ hội cho chị em giao lưu, học hỏi, xích lại gần nhau hơn, cùng đoàn kết xây dựng thôn, xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Cán bộ HPN phường Bình Tân kiểm tra mô hình sản xuất nấm của gia đình chị Hoàng Nữ Huyền Trinh (bên trái).
Cán bộ HPN phường Bình Tân kiểm tra mô hình sản xuất nấm của gia đình chị Hoàng Nữ Huyền Trinh (bên trái).
Chủ tịch HPN phường Đậu Thị Thanh Trúc khẳng định: thành công lớn nhất trong hoạt động của HPN thời gian qua thể hiện rõ nét nhất ở việc tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt hội liên tục tăng (từ 35% năm 2006 lên gần 80% cuối năm 2011), kinh tế gia đình hội viên ngày càng nâng cao, đời sống tinh thần được cải thiện… BCH HPN không còn phải vất vả đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm công tác tuyên truyền, vận động nữa. Điều đó càng thêm chứng tỏ rằng HPN phường đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của phụ nữ giáo dân.

                                                                                                                         Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc