Multimedia Đọc Báo in

Cô học trò người Êđê vượt khó, học chăm

09:44, 14/07/2012

H’Ka Niê, học sinh lớp 8A Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Cư M’gar sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em ở buôn Hũh, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar). Cha mẹ H’Ka phải làm lụng rất vất vả, bươn chải làm thuê làm mướn để có tiền nuôi các con ăn học.

Thương cha mẹ khổ cực, từ khi còn nhỏ, H’Ka đã biết giúp làm việc nhà. Từ năm học lớp 4, ngoài giờ học hoặc vào những ngày nghỉ, em còn theo cha mẹ đi làm nương rẫy. Ở lớp, em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ. Ngoài ra, H’Ka còn tham gia vào nhiều hoạt động phong trào trong lớp, trong trường, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong học tập nên được thầy yêu, bạn mến. Suốt 8 năm liền, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Năm học vừa qua, H’Ka còn giành giải Ba môn thi Đá cầu trong kỳ thi học sinh giỏi thể dục thể thao do Sở GD-ĐT tổ chức. Cô học trò nghèo người Êđê H’Ka Niê cho biết sẽ cố gắng phấn đấu học giỏi để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc