Multimedia Đọc Báo in

Dũng cảm...

08:26, 11/09/2011

“Tôi chỉ mong những người phạm tội sau khi bị bắt sẽ được giáo dục cải tạo thành người tốt thực sự nếu không khi họ quay về quật lại mẹ con tôi thì sao”, đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Đượm ở thôn Quỳnh Tân 1, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana tại chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 8 vừa qua. Chị Đượm là một phụ nữ chất phác với nghề mưu sinh bình dị - bán vé số - đã dũng cảm tin báo cho lực lượng công an bắt giữ đối tượng giết người. Lời bộc bạch thẳng thắn của chị Đượm đã nói lên nhiều điều. Thực tế cuộc sống đã minh chứng, nhiều vụ tham ô, tiêu cực, trộm cắp và nghiêm trọng hơn là giết người không ít người biết nhưng điều quan trọng là ai dám dũng cảm tố giác. Chị Đượm đã dũng cảm báo cho lực lượng công an nhưng trăn trở việc kẻ phạm tội quay về trả thù hoàn toàn có cơ sở. Thế nên “giải pháp an toàn” của số đông khi đối diện với cái xấu: tốt hơn hết là im lặng(!). Chính tâm lý không dám hợp tác, sợ bị trả thù của nhân chứng đã khiến cho nhiều vụ án chậm được phanh phui - Phó Trưởng ban công an xã Bình Hòa, huyện Krông Ana Phan Quang Tuấn chia sẻ.

Kết thúc Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2011 do Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn được 34 đề án xuất sắc trong tổng số hơn 160 đề án dự thi có tính khả thi và nhân rộng trong thực tế để trao giải. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước khuyến khích toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời quyết liệt đấu tranh để phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng. Tất nhiên, không riêng gì căn bệnh tham nhũng, với tất cả những thói hư tật xấu trong xã hội nếu có những sáng kiến phòng chống đều rất đáng trân trọng. Nhưng còn với những hành động cụ thể trực tiếp xử lý, giải quyết, loại bỏ cái xấu đó ra khỏi đời sống xã hội lại càng đáng trân trọng hơn nữa. Và thiết nghĩ, tất cả những sáng kiến phòng chống hay những hành động đẹp đó nếu có những chế tài, chính sách bảo vệ thì việc phòng chống, đấu tranh với cái sai, cái xấu mới trọn vẹn, mới khuyến khích được nhiều hành động dũng cảm như chị Đượm, mới dần xóa đi tâm lý e ngại, sợ bị trù dập, trả thù.

Đàm Thuần

Ý kiến bạn đọc