Multimedia Đọc Báo in

"Dập dềnh" mò hến trên kênh

18:14, 09/10/2010
Trên các dòng kênh thủy lợi của huyện Ea Súp (kênh Chính đông và kênh Chính tây), hàng chục người phụ nữ già có, trẻ có đang lầm lũi ngụp lặn, nhủi tìm những con hến bé nhỏ làm kế sinh nhai.
Họ đến từ nhiều nơi trong huyện, hầu hết đều không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh khó khăn túng bấn. Nhủi tìm từ sáng đến khi trời tối mịt, nếu may mắn thì kiếm được khoảng 10 kg, bán được gần 60 ngàn. Số tiền ít ỏi đó có thể giúp họ lo cho cuộc sống bộn bề khốn khó.
Người mò hến trải dọc theo dòng kênh
Người mò hến trải dài dọc theo dòng kênh
Giữa cái nắng gay gắt và không khí oi bức của vùng biên giới, họ vẫn phải ngâm mình trong dòng nước
Giữa cái nắng gay gắt và không khí oi bức của vùng biên giới, họ vẫn phải ngâm mình trong dòng nước
Chậu đựng hến được cột vào bụng để khỏi bị trôi theo dòng nước
Cụ Phan Thị Hường (thị trấn Ea Súp) năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải cần mẫn làm công việc này.
Nhủi những chiếc rổ nhựa xuống đáy bùn để vớt hến. Đa số họ đều cột theo chân mình thêm những mảnh lưới nhỏ, hi vọng sẽ có cá, tôm mắc vào.
Nhủi những chiếc rổ nhựa xuống đáy bùn để vớt hến. Đa số họ đều cột theo chân mình thêm những mảnh lưới nhỏ, hi vọng sẽ có cá, tôm mắc vào.
 
 
Chúng gặp nhiều khó khăn hơn người lớn bởi muốn mò được thì nước đã gần ngập đầu
Những đứa trẻ cũng theo mẹ, theo chị đi mò hến. Chúng gặp nhiều khó khăn hơn người lớn bởi muốn mò được thì nước đã gần ngập đầu
Dường như không còn chỗ nào dưới các lòng kênh mà họ không chạm tay đến
Dường như không còn chỗ nào dưới các lòng kênh mà họ không chạm tay đến
Những chiếc áo sờn màu nắng không che được tấm thân gầy còm của những người phụ nữ nơi đây. Nụ cười trên môi không che lấp được nỗi ưu phiền trên gương mặt họ, dù khó mấy nhưng vẫn phải lo, phải nhủi, để kiếm lấy bát cơm cho cả gia đình. Ông Nguyễn Quang Ngọc, một trong những người đàn ông hiếm hoi đi mò hến nhưng cũng đã bỏ nghề được hơn 2 năm nay vì không thể chịu đựng được. Ông cho biết, làm nghề này rất hại sức khỏe, cả ngày phải ngâm mình dưới nước, đội cái nắng gay gắt trên đầu, chưa kể mảnh chai, vỏ ốc cứa đứt chân khi dẫm phải.
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc