Multimedia Đọc Báo in

Mục sở thị nơi … thừa thãi gỗ!

16:03, 02/08/2012

Chỉ trong 3 năm (2008-2011), gần 200 ha rừng tại các tiểu khu 265, 271, 249 nằm trên địa giới hành chính 2 xã Ea Lê và Cư M’lan (huyện Ea Súp) bị những người dân di cư tự do vào chặt phá và xóa sổ .

Trên chặng đường dài hơn 30 km từ trung tâm xã Ea Lê đến giáp ranh huyện Ea Hleo, dấu vết rừng bị tàn phá vẫn còn mới, với những gốc cây to đen nhẻm, cháy khô nằm trơ trụi xen lẫn trong những đồi nương vừa bị người dân đốt phá làm đất canh tác. Còn tại thôn Bình Lợi, nơi cư trú của dân di cư thì những “chiến lợi phẩm” thu được từ 200 ha rừng làm trụ tiêu, bỏ dọc đường đi để chắn nước, làm bệ giặt giũ hoặc bị vứt bỏ, nằm chỏng chơ thừa thãi khắp nơi. …

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Dak Lak ghi lại tại thực địa vào ngày 1-8-2012:

Khu rừng bị tàn phá trên đường vào thôn Bình Lợi.

.

Tại thôn Bình Lợi, gỗ rừng nằm vương vãi khắp nơi ...

 

...trong vườn

 

... ngoài rẫy

 

...phía sau,

 

... bên hông nhà.

 

Và đặt dọc đường để chắn nước.

                    

         Phiến gỗ lớn này được "tận dụng" làm bệ giặt.

 

Gỗ bị xẻ ván làm rào chắn.

 

Dấu vết còn lại của rừng là những gốc cây lớn nằm giữa rẫy.


Đăng Triều


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.