Multimedia Đọc Báo in

Thao trường thực binh bắn đạn thật: Trước giờ G

08:26, 26/10/2016

Bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, trên thao trường huấn luyện, bộ đội và dân quân vẫn tập trung cao độ luyện tập trước khi cuộc diễn tập chiến thuật bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2016 diễn ra.

Khó khăn nào cũng vượt qua…

Khổ luyện trên địa bàn vùng đồi núi dài ngày, các lực lượng tham gia huấn luyện gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, đất đai bị sình nước. Lực lượng tham gia đa dạng, nhiều thành phần, trình độ không đồng đều; nơi ăn, ở, sinh hoạt còn thiếu thốn. Bên cạnh đó, dù có sẵn nước suối tự nhiên, nhưng vào mùa mưa, nước thường đục, nhiều vôi, phèn nên chỉ dùng được cho tắm, giặt…  

Trung đội súng máy 12,7mm tích cực tập luyện trên thao trường.
Trung đội súng máy 12,7mm tích cực tập luyện trên thao trường.

Xác định diễn tập là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa bộ đội vào sớm để triển khai mọi mặt công tác, nhằm bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt.

Dù phải nấu ăn trong điều kiện dã ngoại, nhưng vẫn bảo đảm việc cơm chín, nước sôi, với thực đơn đa dạng, phong phú. Hằng ngày, đội phụ trách công tác hậu cần có mặt ở chợ đầu mối Tân Hòa (TP. Buôn Ma Thuột) từ sáng sớm để chọn mua lương thực, thực phẩm ngon, tươi. Ở khu vực lán, trại, thức ăn sau khi sơ chế, hoặc nấu chín đều được bảo quản tại các tủ đựng được làm từ vải mùng. Anh Vũ Văn Đoàn (chiến sĩ nuôi quân, bếp dân quân tự vệ) bộc bạch: “Nhiều hôm trời mưa to, tạt ướt cả củi và bếp, nhưng anh em vẫn tìm mọi cách khắc phục, bảo đảm có cơm đúng giờ để đồng đội có đủ sức khỏe, tham gia luyện tập”…

Khắc phục khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, Bộ Chỉ huy điều động lực lượng chở nước cách nơi đóng quân hơn 10 km và vận chuyển nước tinh khiết do Bộ Chỉ huy sản xuất vào tận thao trường nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước uống hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. Ngoài ra, tại các lán trại còn xây dựng bể chứa nước mưa sử dụng màng chống thấm HPDE để bổ sung thêm lượng nước sinh hoạt… 

Đại tá Phan Văn Hạng (ngoài cùng, bên trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện tại thao trường.
Đại tá Phan Văn Hạng (ngoài cùng, bên trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện tại thao trường.

Đại tá Phạm Văn Tú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổng chỉ huy lực lượng thực binh bắn đạn thật cho biết: Khắc phục khó khăn, Bộ Chỉ huy chú trọng về giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản lý: quân nhân, quân số, chất lượng; vệ sinh thường xuyên khu vực sinh hoạt, tập luyện, giữ gìn sức khỏe cho anh em; đồng thời có những biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh xảy ra… Lực lượng làm nhiệm vụ còn được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, cũng như sự quan tâm sát sao của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khi đã cử đoàn công tác, gồm cán bộ các cơ quan chuyên môn của Quân khu vào theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn…

Tích cực khổ luyện

Tại các khu vực huấn luyện, các “xạ thủ” của Tiểu đội dân quân nữ bắn máy bay bay thấp; Trung đội súng máy 12,7mm; Đại đội pháo 105mm…  nghiêm túc thực hành động tác kỹ thuật, chiến thuật, tập trung nhằm thẳng mục tiêu. Mặc thao trường nắng cháy, lực lượng dân quân tự vệ vẫn quân phục chỉn chu, khẩu lệnh dứt khoát trong tập luyện.

Dù đơn vị nằm xa trung tâm chỉ huy, điều kiện sinh hoạt và tập luyện còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên thuộc Đại đội pháo 105mm luôn toàn tâm toàn ý, chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Để trở thành lính pháo, hầu hết anh em Đại đội đều từng thực hiện nghĩa vụ quân sự và được huấn luyện cơ bản tại 2 đơn vị pháo chủ lực: Lữ đoàn Pháo binh 572 và Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5)… Tập luyện vất vả, cường độ cao, nhưng lính pháo luôn tích cực, chủ động, với tinh thần làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phục vụ chiến đấu và thắng lợi trong mọi tình huống.

Cùng tham gia huấn luyện tại thao trường còn có lực lượng dân quân, tự vệ các đơn vị thuộc thị xã Buôn Hồ, huyện Buôn Đôn, Cư M’gar… Bám rừng nhiều ngày, nắng thao trường lại như thiêu đốt khiến làn da ai cũng rám cháy. Anh Lưu Hải Bắc, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 10 tự vệ (Vườn Quốc gia Yok Đôn) cười tươi: “Chúng tôi rất tự hào bởi không phải ai cũng may mắn có mặt trong đội hình diễn tập. Hiện tại anh em đang tập trung luyện tập, háo hức mong đến giờ G”.

Là đơn vị chủ lực, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hào hứng bước vào huấn luyện, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Mặc dù có nhiều công sự bị sình nước, nhưng vẫn không làm vơi đi khí thế luyện tập của chiến sĩ. Trung sĩ Lê Vũ Trùng Dương, Trung đội phó Trung đội 5 (Đại đội 6, Tiểu đoàn 303) cho biết đã có mặt ở thao trường cùng đơn vị được hơn 2 tháng nay. Chuỗi ngày ấy đọng lại trong Dương và đồng đội nhiều kỷ niệm đẹp, tuy rất vất vả nhưng cũng tràn đầy niềm vui…

Giờ G đang đến rất gần! Các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật đang chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng tấn công địch trên mọi hướng, hoàn thành tốt diễn tập KVPT tỉnh năm 2016.  

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2016 được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 – 27-10, với các nội dung: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập sẽ kết thúc bằng phần thực binh bắn đạn thật.

 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc