Multimedia Đọc Báo in

Ký ức tháng Bảy

14:39, 17/07/2010
Tháng Bảy về
Trường Sơn lá đổ
Con đường mòn giờ kín nẻo xưa
Nhớ một thời
anh nằm lại đó!
Khi mùa thu chạm mái sương mù

Tháng Bảy về trên chiến trường xưa
Dấu đạn còn hằn lên vách núi
Những vết thương
đêm nào tê nhức
Cơn sốt rừng vật vã mồ hôi

Tháng Bảy người đến nghĩa trang
Xin anh linh
đời đời siêu thoát
Từng nén hương thay nhau cắm xuống
Nở thành hoa
trên mặt đất nhân từ…
                                                                                     Hoàng Hạ Miên

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nghĩ về con đường
14:28, 17/07/2010
Nghĩ về con đường
14:28, 17/07/2010
Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.