Multimedia Đọc Báo in

Nghĩ về con đường

14:28, 17/07/2010
Con đường tôi đi hôm nay

Đẹp sao là những hàng cây xanh rờn

Phố nhà cao với xóm thôn

Ríu ran chim hót, rập rờn lá hoa

 

Vẫn con đường ấy – hôm qua

Máu người đổ xuống chan hòa nước non

Đau thương để mãi sống còn

Màu cờ đỏ thắm sắt son trọn đời

 

Con đường ta đi, ai ơi

Thẳm sâu vô tận là lời núi sông

Qua rồi chinh chiến, bão giông

Con đường mở phía mênh mông nắng ngời.
                       
                        Phạm Thị Hồng Phượng

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
Lựa chọn
10:32, 10/07/2010
Lựa chọn
10:32, 10/07/2010