Multimedia Đọc Báo in

Tình quê

22:55, 02/07/2010

Nhớ về chân rạ nóc rơm
Bếp quê bảng lảng hương cơm ngày mùa
Ếch đồng lặn bát canh chua
Khô khoai bóp bưởi bỏ bùa mắm me

Căng phồng ký ức ngực quê
Cây đa bến nước cầu tre gập ghềnh
Tháng ba hoa gạo thắp đèn
Con trăng mười sáu nhúm nhen tình đầu

Lốc cốc đáp xuống mõ trâu
Đèn hoa đom đóm quấn đầu khóm tre
Nóng nực bắc ngang đêm hè
Nao nao thương nhớ lê thê hạ huyền

Giếng làng xinh suốt tháng giêng
Gàu xuân ai đổ ngả nghiêng tiếng cười
Ửng hồng đậu núm mâm xôi
Ngậm sương mắc cỡ khép đôi cánh mùa

Rằm trăng tấp nập đón đưa
Đợi em sau tiếng chuông chùa tan kinh
Gần nhà xa ngõ loanh quanh
Bước chân không tới hóa thành pha phôi

Sông xa lắm lở nhiều bồi
Đò xưa giờ biết giạt trôi phương nào
Thắt lòng bẻ đôi ca dao
Cầm tay thương nhớ dắt vào đêm đông !

                            Lý Thị Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ mưa xứ Huế
11:23, 25/06/2010
Nhớ mưa xứ Huế
11:23, 25/06/2010
Bến xưa
11:23, 25/06/2010
Bến xưa
11:23, 25/06/2010