Multimedia Đọc Báo in

Ai cho tôi vé khứ hồi

16:30, 13/08/2010

Giá mà được vé khứ hồi
Cho tôi về với khoảng trời ấu thơ.
Một thời lắm mộng nhiều mơ
Dòng sông sóng vỗ đôi bờ
                             yêu thương...

Đồng chiều gốc rạ còn vương,
Và con diều giấy như ươm
                              mộng vàng.
Chở che tuổi trẻ ngang tàng
Để tôi sống với nét làng thảo thơm.

“Rạ rơm, ừ phận rạ rơm”
Tôi con của đất
Đất ôm dấu người.
Vỡ bung từ những tiếng cười
Trò chơi cút bắt
Xa rồi
Tôi xa.

Đồng dao ai cất lời ca
Bóng tôi ngày ấy
Nhập nhòa hôm nay.
Rơm vàng tung tóe
Tôi say,
Nét làng tôi cứ ngất ngây đến giờ.

Ai cho tôi vé khứ hồi
Tuổi thơ một chuyến về chơi
                                 với làng.
Để ươm lại giấc mộng vàng
Để tôi sống với ngang tàng
Rạ rơm.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Như tình yêu
16:30, 13/08/2010
Như tình yêu
16:30, 13/08/2010
Viết nhân ngày cưới
16:30, 13/08/2010
Viết nhân ngày cưới
16:30, 13/08/2010
Mùa ngâu
09:23, 08/08/2010
Mùa ngâu
09:23, 08/08/2010
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.