Multimedia Đọc Báo in

Hãy đặt tay lên tim

08:34, 11/10/2014

Hãy đặt tay lên tim mình con nhé

Mỗi khi đau con hãy tự vỗ về

Cuộc sống có bao điều làm con khổ

Có bao điều buồn hơn nỗi nhớ sông quê

 

Hãy đặt tay lên quả tim đã mệt

Bé bỏng thời gian sẽ tự quay về

Đưa con đến một miền yên ả nắng

Ông mặt trời thì tròn , hạt thóc thì ngoan

 

Hãy kê gối mềm cho trái tim con ngủ

Tự con ru như ngày đó mẹ ru

Bàn chân con sẽ đi vừa đôi hài bảy dặm

Gặp bà tiên trong những trang thơ

 

Nếu mệt quá hãy ngủ đi con nhé

Đừng trở trăn khi tóc còn xanh

Mẹ vẫn đi theo con từng bước

Nếu con ngã đau đã có mẹ dỗ dành

Hãy đặt tay lên trái tim của mình

Con sẽ thấy nỗi buồn rất nhẹ...

Phạm Thị Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tự bạch
20:20, 04/10/2014
Tìm...
20:20, 04/10/2014
Về Hà Nội đi em
09:49, 03/10/2014
Lục bát đêm trăng
08:41, 01/10/2014
Áo trắng à!
10:45, 29/09/2014