Multimedia Đọc Báo in

Phố thu

18:58, 23/09/2020

Chiếc lá vàng nói gì vào sớm nay

Mà lòng tôi chênh chao đến lạ

Sóng mặt hồ gợn trắng rãnh sương mai

Mờ khoé mắt tôi tìm hoài chẳng thấy

 

Em dịu dàng ngang vai tóc ngắn

Nhỏ bé trong vạt áo thắp màu trời

Gió khẽ vờn đóa tường vi kén nở

Đợi thu về nhuộm thắm sắc hồn tôi

 

Vạt dã quỳ vẫn vàng nắng lối quen

Tôi đứng đợi bóng người xa cuối dốc

Vẫn chiếc áo năm xưa dệt màu trời

Bàn tay gầy ôm cả mùa thiếu nữ...

 

Ngày trở gió mái nhà nép vào nhau

Khung cửa sổ khóc mủi lòng con phố

Mưa nhạt nhòa hòa cùng những nhớ quên

Trôi bóng người tan theo từng bọt nước...

 

Đức Trí


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cảm ơn thu !
18:58, 23/09/2020
Khúc tình trôi
06:01, 11/09/2020
Hẹn về phố núi
06:08, 04/09/2020
Cho tôi...
06:07, 04/09/2020
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.