Multimedia Đọc Báo in

Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ già và đứa con trai tật nguyền

10:34, 04/11/2011

Ở thôn 6, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn), ai cũng biết đến hoàn cảnh đáng thương của mẹ Huỳnh Thị Lùn (81 tuổi) và người con trai tật nguyền Đoàn Hữu Tín (45 tuổi). Ngay từ khi mới được sinh ra, anh Tín đã không may mắn được phát triển bình thường như những người khác. Cơ thể không phát triển, anh còn kém phát triển trí tuệ, bị rút cột sống và ảnh hưởng thần kinh. Cách đây 6 năm, anh Tín còn làm được việc chăn bò mướn với tiền công mỗi ngày 5.000 đồng phụ với mẹ lo cái ăn hằng ngày. Nhưng đến năm 2005, anh mắc thêm căn bệnh thần kinh tọa và bị liệt. Nhà quá nghèo, không có tiền chữa bệnh cho anh, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người mẹ già 81 tuổi. Vào vụ thu hoạch, mẹ lụm cụm đi mót nông sản; những ngày nông nhàn, mẹ chiên chuối để bán tại nhà, kiếm được mỗi ngày 15.000 – 17.000 đồng. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con, bà con hàng xóm thỉnh thoảng lại giúp đỡ chút gạo, đồ ăn. Anh Tín luôn mong có chút tiền chữa khỏi bệnh để đỡ đần cho mẹ bớt khổ. Mẹ Lùn chỉ sợ một ngày nào đó mẹ không còn thì ai sẽ lo cho người con trai tật nguyền của mình.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ Lùn và anh Tín rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Mọi sự đóng góp xin gửi về: Mẹ Huỳnh Thị Lùn, thôn 6, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).

Minh Nhật

Ý kiến bạn đọc