Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình khó khăn cần giúp đỡ

08:54, 08/02/2012

Anh Nông Minh Nhiếp, thôn 17B, xã Ea Bar (Buôn Đôn) từng là một thanh niên năng nổ, nhiệt tình, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của địa phương. Năm 2004, anh lập gia đình và sinh được một con trai. Những tưởng hạnh phúc đã vẹn toàn, ngờ đâu vào năm 2005, anh bị tai biến, phải chữa trị mấy năm trời mà bệnh vẫn không khỏi. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Nhiếp không còn khả năng lao động, không thể đi lại được, thậm chí nhiều lúc không tỉnh táo anh còn không biết mình là ai. Tài sản trong gia đình đã lần lượt phải bán hết để chạy chữa cho anh. Chán cảnh gia đình, vợ anh bỏ đi, để lại người chồng bệnh tật cùng đứa con trai thơ dại và mẹ chồng năm nay đã 72 tuổi. Hiện nay mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ anh Nhiếp là bà Nông Thị Tuyến. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, nhiều lúc phải trông chờ vào sự chia sẻ, giúp đỡ của anh em dòng họ và bà con hàng xóm.

Gia đình bà Tuyến, anh Nhiếp và cháu Sự ở thôn 17.B, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.
Gia đình bà Tuyến, anh Nhiếp và cháu Sự ở thôn 17.B, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Thương nhất là cháu Nông Quốc Sự, con trai anh Nhiếp, đã đến tuổi đi học nhưng vẫn không được đến trường vì gia đình không có khả năng. Gia đình anh Nhiếp rất cần sự chia sẻ và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Nông Minh Nhiếp hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Dak Lak (23 – Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột).

Minh Nhật

 


Ý kiến bạn đọc