Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Năm 1965, hòa cùng khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, từ quê hương Quỳnh Lưu (Nghệ An), anh Hồ Sỹ Hùng nhập ngũ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Anh đã trực tiếp tham gia trận đánh mở màn giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10-3-1975. Sau khi đất nước thống nhất, anh đã quyết định ở lại quê hương thứ hai Dak Lak để lập nghiệp. Giã từ binh nghiệp, Hồ Sỹ Hùng học đại học quản lý nông nghiệp và về công tác tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Năm 2003, anh về hưu khi tròn 60 tuổi. Không muốn thụ động ngồi nhà hưởng lương hưu, vợ chồng anh đã dồn hết vốn liếng và vay mượn thêm được 50 triệu đồng để mở doanh nghiệp tư nhân Quang Phước chuyên ươm mầm và cung cấp cây giống ở xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột). Điều hành doanh nghiệp, người cựu chiến binh ấy cũng rất năng động và nhạy bén. Khi thấy người dân Buôn Ma Thuột phải mua hoa từ Lâm Đồng về trong khi thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng cũng không khác nhau là mấy, anh đã quyết định đưa các giống hoa Đà Lạt về trồng trên đất Buôn Ma Thuột. Khi thị trường sôi động với cây cảnh, doanh nghiệp của Hồ Sỹ Hùng lại làm thêm việc chăm sóc, tạo dáng cây cảnh để bán. Hiện nay, doanh nghiệp của anh có vườn ươm cây trồng rộng 4.000 m2 và vườn cây cảnh 2.000 m2 với 1.500 chậu cây cảnh, trong đó có nhiều cây có giá trị như sanh, lộc vừng, các loại tùng, mai… Thu nhập từ vườn ươm và kinh doanh cây cảnh mang lại nguồn thu nhập từ 200 – 250 triệu đồng/năm cho gia đình anh. Doanh nghiệp của anh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương ổn định từ 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng.
Người lính từng xông pha trên chiến trường chống giặc ngoại xâm ngày nào giờ đây tiếp tục xung phong trên mặt trận kinh tế. Liên tục từ năm 2002-2010, anh được Hội Nông dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng là hội viên kinh doanh, sản xuất giỏi. Năm 2007, anh còn được Hội Doanh nhân Việt Nam trao giải thưởng doanh nhân tiêu biểu.
Ý kiến bạn đọc