Người CCB vượt lên nỗi đau da cam
Nhập ngũ năm 1969, ông Phan Bình Minh tham gia chiến đấu chống Mỹ tại chiến trường Bình Định và bị nhiễm chất độc da cam. Rời quân ngũ với chứng nhận thương binh hạng 2/4, năm 1985 ông lập gia đình và vào lập nghiệp tại Dak Lak, định cư tại Tổ dân phố 11, phường An Bình (TX.Buôn Hồ).
Cuộc sống nơi quê mới gặp rất nhiều khó khăn, đất sản xuất ít, hai vợ chồng ông phải làm nhiều việc mới đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Động lực tinh thần để vợ chồng ông Minh tiếp tục vươn lên là những đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhưng, niềm vui không được vẹn toàn khi người con đầu sinh ra với khiếm khuyết trên cơ thể, người con thứ 2 cũng bị dị dạng đến 85%; người con thứ 4 thì xuất hiện những nốt mụn toàn thân không thể tìm ra nguyên nhân. Niềm an ủi đối với vợ chồng ông là người con thứ 3 và 5 phát triển bình thường. Ông Minh tâm sự: “Thời gian ấy, vợ chồng tôi xoay xở kiếm tiền đưa các con chạy chữa khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc với hy vọng các con sẽ được bình thường nhưng rồi niềm mong mỏi ấy cũng không hoàn toàn trở thành hiện thực”. Trước số phận nghiệt ngã, hơn 4 ha cà phê mà vợ chồng ông chắt chiu có được cũng phải bán dần đi để chữa bệnh và lo cho các con ăn học.
Nhưng nghị lực phi thường của người lính và tình thương con đã giúp ông Minh vượt qua mọi nỗi đau để vực dậy kinh tế gia đình. Hiện nay, với 5 sào ca cao cùng trang trại chăn nuôi với mô hình khép kín nuôi heo, gà… mỗi năm gia đình ông Minh có thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn xây dựng hàng chục hồ nuôi cá cảnh cung cấp cá giống cho các cửa hàng trên địa bàn TX.Buôn Hồ. Thừa hưởng bản lĩnh kiên cường của cha mẹ, vượt qua mặc cảm bản thân, các con của ông Minh cũng đã nỗ lực trong học tập; hiện nay người thì có công việc ổn định ở Đà Lạt, Bình Phước, hai người con đang theo học ở TP.Hồ Chí Minh với kết quả học tập tốt. Có thể nói đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất đối với vợ chồng người cựu chiến binh này.
Ý kiến bạn đọc