Multimedia Đọc Báo in

Say rượu, đâm nhầm bạn

17:17, 17/08/2012

Vào lúc 22 giờ ngày 27-3, Phan Văn Luận (SN 1992), trú tại thôn 2, xã Ea Trul (huyện Krông Bông) và Nguyễn Thanh Châu (SN 1993), trú tại thôn 4, xã Hòa Sơn cùng nhóm bạn đi ăn tối tại thôn 2, xã Ea Trul.

Tại đây, Luận gặp Trần Đại Dương (SN 1995) cùng một nhóm bạn đang ngồi nhậu trong quán. Sau khi đôi co, Luận và Dương đã xảy ra xô xát, nhóm bạn của Luận và Dương cũng xông vào đánh nhau. Trong lúc giằng co giữa Trần Đại Dương và Nguyễn Thanh Châu thì Phan Văn Luận rút con dao giấu sẵn trong người để đâm Dương, tuy nhiên do trong người có sẵn men rượu và đêm tối nên Luận đã đâm nhầm Châu 3 nhát trúng ngực, gây thủng phổi và dạ dày với tỷ lệ thương tích 45% sức khỏe (theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh). Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Luận đã bồi thường cho gia đình Châu 15 triệu đồng.

TAND huyện Krông Bông vừa mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm Phan Văn Luận về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt Luận 3 năm 6 tháng tù giam.

 Phan Tuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.