Từ chỗ trồng nấm "ăn chơi", từ năm 2015 đã được nông dân huyện Krông Ana chú trọng đầu tư, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình trồng nấm nơi đây đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ đã trở thành triệu phú.
Trong những năm tháng đất nước còn bị chia cắt, bằng nhiều con đường, có rất nhiều người con ưu tú của miền Nam, của núi rừng Tây Nguyên được ra miền Bắc học tập, công tác.
Con gà vừa nhảy trên chuồng xuống đất, ở làng Đê Bờ Tưk (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã có người cất tiếng gọi nhau đi “ét-tờ-rô” (uống rượu). Họ uống triền miên, “tràn từ cơn say này qua cơn say khác”.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Lắk ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây.
Ý kiến bạn đọc