Multimedia Đọc Báo in

​Người dân nhộn nhịp đi lễ cầu may mắn đầu năm

00:13, 31/01/2017

Ngày đầu năm Đinh Dậu 2017 (mồng 1 Tết), rất nhiều người dân đã đi chùa để lễ bái cầu may mắn và phúc lộc trong năm mới. 

Tiết trời trong ngày mồng 1 Tết khá ấm áp và khô ráo, đây là thời điểm rất thuận lợi để cả gia đình cùng xuất hành du xuân trong năm mới.

Lễ Phật đầu năm.
Lễ Phật đầu năm.

Từ sáng sớm, chùa sắc tứ Khải Đoan, chùa Bà, chùa Dược Sư, chùa Liên Hoa (TP. Buôn Ma Thuột)… đã nhộn nhịp. Tại chùa Dược Sư, rất đông người dân từ các nơi về đây để đi lễ và du xuân, tạo nên không khí nhộn nhịp và vui vẻ. 

Múa lân để cầu may mắn.
Múa lân để cầu may mắn.

Ông Mai Đại Quế (thôn 8, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho biết: "Đầu năm đi lễ chùa là tập tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đi lễ chùa để tìm niềm vui, lấy thêm năng lượng làm việc tốt hơn trong năm mới. Năm mới tôi mong ước mọi người, mọi nhà vui khỏe, đoàn kết, lao động sản xuất giỏi".

Nhận lộc đầu năm.
Nhận lộc đầu năm.

Anh Lê Thanh Trung (232 Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột) nói: "Đi lễ chùa để cầu mong cho bố mẹ, anh chị em và bản thân mạnh khỏe, làm ăn khấm khá. Tôi làm xây dựng ở Lào, vào dịp Tết mới về thăm gia đình. Năm ngoái, tôi làm ăn cũng được, năm nay tiếp tục cầu mong được sức khỏe, làm ăn khấm khá hơn".

Đa số mọi người cầu mong sức khỏe, vạn sự bình an.
Cầu mong sức khỏe, vạn sự bình an.

Ông Nguyễn Minh Tâm (thôn 3, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) thì  bày tỏ: "Tôi đi chùa đầu năm cầu mong bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc; mưa thuận gió hòa để người trồng cà phê không bị mất mùa".

                                                                                                                   Nguyên Hoa 

 

 


Ý kiến bạn đọc