Multimedia Đọc Báo in

Ngày trở rét

07:28, 26/11/2022

Ngày trở rét, em - nỗi niềm gió bấc

Lạnh bàn tay, lạnh cả giấc chiêm bao.

Hàng cây xanh đã qua mùa thay áo

Phía muôn trùng lòng có xuyến xao...

 

Ngày trở rét, mùa đông chừng trở dạ

Khúc xa quê, hoa lá hát thầm thì.

Ta xa quê nhớ hương bầu hương bí

Giữa mùa đông những luống cải xanh rì.

 

Ngày trở rét, nỗi niềm lên hoa lá

Đợi sang xuân hương sắc lạ dâng đời.

Ngày lặng lẽ nụ cười em biết nói

Phố dần đông, phơi phới người lại qua.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​