Multimedia Đọc Báo in

Ru đêm

08:51, 10/12/2022

Anh ngủ đi, để mặc em với đêm

Trong thinh vắng lời thầm thì rất khẽ

Tiếng thở êm và đơn côi diệu vợi

Ru em bồng bềnh khoảng trống trải không tên

 

Anh ngủ đi và không thấy em đâu

Lọt thỏm giữa gối chăn mà tim không hề ấm

Nghe hơi lạnh lùa qua khe cửa nhỏ

Em co ro gỡ hụt hẫng âm thầm

 

Anh ngủ đi để không thấy đêm dài

Không nghe tiếng đêm thoảng đôi lần nức nở

Anh hưởng thụ đê mê mà riêng anh tưởng thế

Em ru đêm trong tiếng thở vô tình.

Vũ Hà


Ý kiến bạn đọc