Multimedia Đọc Báo in

Một sớm mai về lại

06:46, 09/08/2025

Một sớm mai về lại

Mái hiên xưa rêu xanh phủ mờ

Hàng cổ thụ nghiêng mình soi bóng

Tiếng chim ca ríu rít sau nhà.

 

Một sớm mai thơm nồng khói bếp

Bồ hóng đen ngòm trên vầng trán mẹ quê

Cơn gió thổi xổ tung làn tóc bạc

Giọt nắng vàng nghiêng bóng đổ mênh mông.

 

 Một sớm mai đồng xanh lúa thơm hương lúa

Những cánh cò quê thấp thoáng phía chân trời

Bàn chân trần cha lội qua mưa dầm nắng cháy

Lưng áo mỏng manh che hết những tháng nằm dài.

 

Một sớm mai giữa lưng chừng ngõ vắng

Nghe bồi hồi nỗi nhớ ngày xưa

Bến sông quê lở bồi con nước

Tắm mát đời tôi qua dâu bể ngậm ngùi…

Trần Thương Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin, kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước
Những ngày này, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quê hương, đất nước.