Miền trong veo…
07:19, 18/10/2025
Con về nghe tiếng mẹ ru
Gió đêm thổi rớt mù u trong vườn
Bếp nhà sợi khói còn vương
Thơm miền ký ức quê hương xanh ngời.
Con đi khắp nẻo phương trời
Vẫn chưa qua hết những lời mẹ răn
Hiên nhà vằng vặc ánh trăng
Tiếng cười rớt lại trong ngần ngõ quê.
Con nghe năm tháng bộn bề
Có miền ký ức đường về mênh mông
Dửng dưng ngọn gió qua đồng
Cánh cò cõng nắng đem hong lỡ làng.
Con tìm nỗi nhớ miên man
Thấy mùa hoa dại vừa tàn trước đêm
Tựa vào vai mẹ thật hiền
Giấc mơ còn lại một miền trong veo…
Huỳnh Thị Mộng Tuyền
Ý kiến bạn đọc