Multimedia Đọc Báo in

Cột điện "chơ vơ" giữa đường!

20:44, 01/01/2024

Đoạn đầu công trình đường vào Nghĩa trang thành phố tại xã Hoà Khánh (xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) mặc dù đã được thảm nhựa nhưng giữa đường, ngay tại khúc cua lại tồn tại một... trụ điện.

Đơn vị thi công có giăng dây, đặt biển “đi chậm”, “công trình đang thi công” nhưng đặt ngay dưới chân cột điện nên xem ra chẳng có giá trị báo hiệu gì.

a
Cột điện chình ình giữa đường ngay tại khúc cua (Ảnh chụp lúc 16 giờ, ngày 01/01/2023). Ảnh: P.V

Đây là con đường phục vụ nhu cầu đi lại của một phần đông dân cư xã Hoà Khánh nên đông đảo người dân rất lo lắng nguy cơ tai nạn giao thông khi lưu thông qua đoạn đường này, nhất là vào chiều tối và ban đêm (thời điểm người dân đi rẫy về).

Cột điện chình ình giữa đường giao thông là một phần nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã từng xảy ra ở khắp nơi.

Thiết nghĩ, các cơ quan liên quan cần quan tâm, khẩn trương thực hiện di dời cột điện này.

P.V


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.