Multimedia Đọc Báo in

Nghị lực vượt khó của hai chị em khuyết tật

08:16, 15/05/2025

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở buôn Tliêr (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông), hai chị em H Kam Byă (SN 1993) và H Quynh Byă (SN 1996) đều có đôi chân không lành lặn, việc đi lại chủ yếu dựa vào đôi tay hoặc xe lăn...

Bà H Wi Byă, mẹ của hai em cho biết, H Kam là con thứ ba và H Quynh là con út trong gia đình có 5 chị em. Khi H Quynh chào đời được vài tháng thì cha của các cháu qua đời, mọi gánh nặng trong gia đình chỉ một mình bà lo toan, lực bất tòng tâm nên đành ngậm ngùi nhìn con lớn lên trong bệnh tật.

Bị khuyết tật bẩm sinh, lại thường xuyên đau ốm, gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển, H Kam Byă học đến lớp 3 và H Quynh học đến lớp 7 đành phải nghỉ học. Tuy vậy, cả hai đều rất ngoan, thông minh và chịu khó, dù di chuyển khó khăn nhưng hằng ngày hai chị em vẫn giúp mẹ làm những công việc nhà như chẻ củi, quét nhà, nấu cơm, giặt áo quần...

H Kam cùng thú cưng chuột lang đang nuôi tại nhà.

Càng lớn, hai chị em H Kam, H Quynh càng trăn trở muốn làm công việc gì đó phù hợp với sức khỏe để có thể tự nuôi sống bản thân, không thể dựa dẫm vào người mẹ ngày càng già yếu. May mắn vào cuối năm 2024, khi các soeur ở Tu viện Nữ Vương Hòa Bình (TP. Buôn Ma Thuột) ghé thăm, đã gợi ý cho các em làm những chậu hoa nhung mini để bán cho khách hàng về trang trí. Các soeur đã hướng dẫn cách làm chậu hoa qua mạng Internet, đồng thời hỗ trợ tiền mua nguyên liệu. Nhờ được hướng dẫn, chỉ trong thời gian ngắn, hai chị em đã làm được những chậu hoa mini rất đẹp để mang đến bán tại nơi diễn ra Thánh lễ hằng tuần. Do bệnh tật không ngồi được lâu và quy trình làm thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, trung bình hai ngày các em mới hoàn tất một sản phẩm, giá bán bình quân 150.000 đồng/chậu. Tuy thu nhập chưa cao nhưng  hai chị em H Kam, H Quynh rất vui bởi các em đã tự kiếm tiền bằng chính công sức của mình.

Nhận thấy nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng nhiều mà ở địa phương chưa có dịch vụ làm nail (móng tay, móng chân), từ nguồn thu nhập bán chậu hoa cộng với số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ, tháng 2/2025, H Quynh đã đăng ký tham gia khóa học nghề làm nail ở xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin). H Quynh dự định sau khi học thạo nghề sẽ về hướng dẫn lại cho chị để hai chị em có thể mở một tiệm làm nail ở địa phương.

H Kam và H Quynh bày bán sản phẩm.

Còn H Kam, sau khi phải phẫu thuật cắt đi quả thận trái thì sức khỏe yếu hơn, thường xuyên đau ốm. Không thể đi học nghề, em quyết định ở nhà phát triển nuôi chuột lang (còn gọi là bọ ú, một loại thú cưng thuộc bộ gặm nhấm, lành tính đang được nhiều gia đình ưa thích). H Kam chia sẻ, chuột lang Việt có hình dáng rất đáng yêu, thân hình tròn, lông dài mượt, thoạt nhìn giống như các chú lợn con, chuột trưởng thành nặng từ 0,7 - 1,2 kg, tuổi thọ trung bình từ 5 - 7 năm. Sau khi chuột sinh ra nuôi được 3 tháng thì bắt đầu sinh sản, thời gian mang thai của loại chuột này thường kéo dài từ 60 - 72 ngày. Mỗi chuột cái trung bình sinh từ 2 - 4 con. Thức ăn cho chuột đơn giản chỉ là cỏ khô và có thể bổ sung rau, củ, quả, Vitamin C  mỗi ngày. Từ một cặp chuột giống sau khi nuôi 6 tháng đã sinh sản được 18 con, tùy theo trọng lượng giá bán trên thị trường dao động từ 200.000 – 350.000 đồng/con.

Nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của chị em H Kam và H Quynh thật đáng trân trọng.

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc