Lan tỏa những giọt hồng nhân ái
Mỗi ngày, trên cả nước có rất nhiều bệnh nhân đứng trước lằn ranh sinh tử cần truyền máu khẩn cấp, và có biết bao bệnh nhân vẫn đang chờ đợi những giọt máu để duy trì sự sống.
Trong cuộc chiến với thời gian ấy, có những người thầm lặng đã tình nguyện trao đi giọt máu của mình và coi đó là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.
Hạnh phúc là cho đi
Với 43 lần hiến máu tình nguyện, trong đó phần lớn là hiến tiểu cầu, anh Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1985, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) luôn mang trong mình tâm niệm "hạnh phúc là cho đi", không cần nhận lại điều gì, chỉ cần biết rằng mình đã góp phần nhỏ bé trong hành trình cứu chữa người bệnh.
Sau khoảng 10 lần hiến máu, khi biết bản thân đủ điều kiện sức khỏe hiến tiểu cầu, anh đã ưu tiên dành nguồn máu của mình để trao cho những trường hợp nguy cấp. Đối với anh, những lần hiến tiểu cầu vội vã trong đêm cho các bệnh nhân nguy kịch đã không còn xa lạ. Mỗi lần đến bệnh viện, chứng kiến nhữngv hoàn cảnh khó khăn, cần máu khẩn cấp, anh lại càng tự dặn lòng phải biết cách giữ sức khỏe, hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu, bia để có thể trạng tốt nhất tham gia hiến máu khi cần.
![]() |
Anh Nguyễn Ngọc Ánh đã có 43 lần hiến máu tình nguyện, trong đó phần lớn là hiến tiểu cầu. |
Anh Ánh trải lòng: “Tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng. Khi các câu lạc bộ hiến máu liên hệ, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến hiến máu, hiến tiểu cầu nhanh nhất có thể. Có nhiều bệnh nhân sau khi được tôi cho máu có liên hệ gặp để tặng quà cảm ơn nhưng tôi thường từ chối, chỉ nhận lời cảm ơn của họ, bởi tôi coi đó là việc cần làm để góp phần sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Điều đó cũng làm cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn”.
Cũng mang trong mình mong muốn đóng góp cho cộng đồng, ông Y Dyit Mdrang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Trul (huyện Krông Bông) cũng hăng hái tham gia hiến máu, với 15 lần hiến máu tình nguyện. Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu, ông kể: "Quãng thời gian ấy, bản thân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội. Hôm đó bỗng có đồng đội bị rắn cắn, cần truyền máu gấp, không ngần ngại, tôi đã tham gia hiến máu cho đồng đội. Lần đầu tiên hiến máu nên bản thân không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng nhưng rồi thấy đồng đội được cứu sống, tôi hiểu ra rằng hành động nhỏ bé ấy có thể góp phần cứu sống người khác". Lần khác là vào năm 2012, khi nhận được cuộc gọi có một sản phụ cần truyền máu gấp tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (lúc ấy là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), ông đã vội vã vượt quãng đường gần 40 km từ xã Ea Trul đến TP. Buôn Ma Thuột để hiến máu cứu sống bệnh nhân.
Ông Y Dyit Mdrang chia sẻ: “Qua mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có ý nghĩa với cuộc đời mình. Tôi mong rằng mọi người cũng sẻ chia giọt máu của mình để mang đến niềm hy vọng cho mọi người”.
Tại Hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2025 vừa được tổ chức, anh Nguyễn Ngọc Ánh và ông Y Dyit Mdrang là hai trong số 53 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được UBND tỉnh tuyên dương và tặng bằng khen.
Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đặng Thị Hương, phong trào hiến máu tình nguyện cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu cần máu để cấp cứu và cứu chữa người bệnh.
![]() |
Ông Y Dyit Mdrang (giữa) là cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 được tôn vinh và nhận bằng khen của UBND tỉnh. |
Tại Đắk Lắk, phong trào hiến máu đã được lan tỏa với nhiều hoạt động như: "Lễ hội Xuân hồng", "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4", “Chủ nhật Đỏ”, "Hành trình Đỏ - Giọt hồng Tây Nguyên”… Đặc biệt, số lượng người đăng ký tham gia hiến máu và số đơn vị máu được tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. Từ con số khiêm tốn 694 đơn vị máu vận động được vào năm 2003 (chỉ đạt 27% kế hoạch), đến nay, số lượng đơn vị máu tiếp nhận đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 31 đợt hiến máu, tiếp nhận 13.649 đơn vị máu. Đặc biệt, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại lên đến 90%. Kết quả đó thể hiện nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cũng như sự hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết của lực lượng tình nguyện viên và nhân dân đối với cộng đồng.
Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, là biểu hiện sinh động của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Những giọt máu quý báu mà các tình nguyện viên trao đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn tiếp thêm hy vọng, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng”. Ông Nguyễn Thiên Văn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
|
Trong số hàng nghìn tình nguyện viên tham gia hiến máu trên địa bàn tỉnh, có nhiều tình nguyện viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
Tiêu biểu như bà Trần Thị Châu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar. Từ những lần tham gia hiến máu, hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu, bà đã vận động chồng, con, người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu nhân đạo, đặc biệt là trong đợt cao điểm dịch COVID-19.
Bản thân bà cũng đã có 18 lần hiến máu tình nguyện. Bà bộc bạch: “Bản thân luôn tâm niệm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Mỗi giọt máu đào đến với người bệnh là hành trình của những tấm lòng nhân ái. Mỗi cá nhân trong xã hội chỉ cần hiến một phần máu của mình đã có thể góp phần cứu được những bệnh nhân đang cần máu”.
Có thể thấy, giữa bao bộn bề lo toan, có những người vẫn lặng lẽ chọn cách sống tử tế bằng việc cho đi không cần hồi đáp. Điều đó càng tô thắm thêm truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam.
Huyền Diệu
Ý kiến bạn đọc