Multimedia Đọc Báo in

Nhà giàn DK1 trong trái tim người làm báo

15:17, 27/06/2025

Với những nhà báo, phóng viên, đến nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến tác nghiệp, mà còn là hành trình của trái tim đến nơi đầu sóng ngọn gió, để thêm tự hào với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là trải nghiệm vô giá, chất chứa đầy cảm xúc và không thể nào quên.

Chuyến tác nghiệp để đời

Đúng ngày đầu năm mới 2025, tàu Trường Sa 21 rời Cảng Kinh tế - Quốc phòng 129 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và hàng chục nhà báo, phóng viên đến với nhà giàn DK1. Những người làm báo có mặt trong chuyến đi này ai cũng hân hoan, háo hức với hành trình đến với biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Họ mong ngóng về DK1 – thành đồng trên biển với những người lính đang đối mặt với bao khó khăn, thử thách nơi muôn trùng sóng vỗ.

Chiều tối ngày tàu rời cảng, thời tiết trên biển bắt đầu có mưa. Những cơn sóng dồn dập khiến tàu rung lắc mạnh. Nhiều người bắt đầu “ngấm đòn” vì say sóng, mặt mày tái nhợt, người nôn nao, luôn ở trạng thái liêu xiêu, chếnh choáng. Cảm giác ấy là trải nghiệm không thể nào quên đối với nhà báo Diệu Hương – Báo Quảng Bình (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình). “Con tàu nhỏ bé tròng trành giữa đại dương. Đêm đầu tiên trên tàu, sóng đánh mạnh, nước bắn qua khe cửa sổ, tràn vào phòng khiến chăn chiếu đều ướt sũng. Mỗi bữa cơm cũng là một thử thách khi ngồi không vững, khay thức ăn trượt theo từng nhịp lắc của tàu. Có những đồng nghiệp mệt quá, phải nằm bẹp trên sàn tàu; cứ ngồi lên lại quay cuồng muốn té ngã, bộ phận nhà bếp phải mang cháo, cơm nắm đến tận nơi”, nhà báo Diệu Hương kể.

Tàu Trường Sa 21 tiếp cận nhà giàn DK1/17.

Trên hành trình ngược sóng đến với DK1, có những phóng viên, nhà báo say sóng suốt 16 ngày của chuyến hải trình. Ấy vậy mà, khi nhà giàn đầu tiên trong hành trình mới hiện ra như một chấm nhỏ giữa đại dương, ai cũng vui mừng, xúc động, rạng rỡ và quên hết mệt nhọc. Trong hải trình ấy, mỗi người làm báo không chỉ tác nghiệp, mà có những trải nghiệm đặc biệt để thêm yêu cuộc sống, hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Đến DK1, nhà báo đã vượt qua những giới hạn về không gian, thời gian và điều kiện khắc nghiệt để đưa những thông tin, hình ảnh về biển trời Tổ quốc và cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của người lính nhà giàn. Theo nhà báo Diệu Hương, chuyến đi mà không nhiều nhà báo vinh dự có được giúp những phóng viên trẻ trưởng thành hơn. Họ hiểu rằng nghề báo không chỉ là ánh hào quang, mà là những phút giây dấn thân, đối diện với thử thách để kể những câu chuyện bình thường nhưng rất đỗi lớn lao.

Thiêng liêng Tổ quốc giữa trùng khơi

Sau ba ngày, hai đêm lênh đênh trên biển, nhà giàn DK1 hiện ra giữa ngút ngàn sóng gió. Khoảnh khắc này, những nhà báo trong đoàn ai cũng mang cảm xúc thật khó tả, đầy xúc động, tự hào. Hơn tất cả là cảm nhận được dáng hình Tổ quốc thiêng liêng. Nhiều người đã lặng đi trong giây phút khi lên được nhà giàn DK1/9 sơn màu đỏ, vàng của cờ Tổ quốc vững chãi giữa trùng dương. Và còn gì đẹp hơn hình ảnh quốc kỳ tung bay trên nóc nhà giàn giữa biển trời bao la.

Những ngày sau đó, sóng to, gió lớn không thể lên thăm nhà giàn, cả đoàn và các chiến sĩ nhà giàn kết nối qua sóng bộ đàm, trao nhau những bài hát, lời chúc tốt đẹp. Chừng ấy thôi cũng đủ để kết nối tình cảm giữa đất liền với những người canh giữ biển trời quê hương. Lời ca của lính nhà giàn đã chạm đến trái tim những người cầm bút: “Giữa biển trời bao la/ Vượt trên ngọn phong ba/ Giữ biển đảo quê ta/ Cùng vang lên bài ca/ Giữ mùa xuân quê nhà...”.

Phóng viên đu dây tiếp cận nhà giàn.

Đã đọc nhiều bài báo, xem nhiều thước phim về nhà giàn DK1, nhưng với những nhà báo may mắn được đến nhà giàn DK1 như chúng tôi mới hiểu hết được những gian nan, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ hải quân phải đối mặt, những hy sinh thầm lặng, ý chí quyết tâm sắt đá của những người lính biển để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Đến được nơi “trên là trời, dưới là nước”, nhà báo cũng thấy mình bé nhỏ hơn. Những vất vả trên chuyến hải trình chưa đầy 20 ngày chẳng là gì khi chứng kiến người lính nhà giàn kiên cường vượt qua thời tiết khắc nghiệt, sự thiếu thốn nước sạch, rau xanh, thiếu hơi ấm đất liền. Họ luôn chắc tay súng vì bình yên cho Tổ quốc, Nhân dân.

Nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên nhà giàn DK1/9.

Sự kiện để lại ấn tượng sâu đậm với chúng tôi trong hành trình đến với nhà giàn DK1 là Lễ tưởng niệm các liệt sĩ nhà giàn DK1 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam. Lễ tưởng niệm được tiến hành ở khu vực nhà giàn DK1/18 đúng ngày Rằm tháng Chạp năm Giáp Thìn. Nhà báo Hải Yến - Báo Đồng Nai kể: Trước đó mấy ngày liền sóng to, gió lớn. Vậy mà hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng đẹp, biển hiền hòa. Không gian trầm mặc, ai cũng chăm chú lắng nghe từng lời diễn văn, lòng như nghẹn lại vì bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ những người lính đã anh dũng hy sinh, nằm lại với biển khơi vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Lúc ấy, Chính trị viên tàu Trường Sa 21 đưa cho chị một lọ đựng những cánh chim hạc đã được gấp tỉ mỉ để mọi người thả xuống biển mang theo ước vọng hòa bình, như một lời nguyện cầu, một lời tri ân từ tận đáy lòng gửi đến những người đã quên mình vì Tổ quốc. Nhìn mâm lễ vật, những cánh chim hạc và những bông hoa cúc vàng dập dềnh trên sóng biển, nhiều người mắt đỏ hoe... “Những giây phút đó càng khiến chúng tôi yêu hơn vùng biển, vùng trời và mỗi tấc đất quê hương, thêm yêu hình ảnh người chiến sĩ hải quân Việt Nam”, nhà báo Hải Yến chia sẻ.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình đổi mới
Những ngày này, công tác vận hành thử nghiệm đơn vị hành chính cấp xã (mới) đang được triển khai khẩn trương và đồng bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhằm rà soát, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm sẵn sàng cho việc vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.