Multimedia Đọc Báo in

Những suất cơm nóng tiếp sức người dân bị cô lập

20:30, 21/11/2025

Bước sang ngày thứ ba, nhiều xã, phường phía Đông tiếp tục bị lũ chia cắt; đặc biệt tại các xã khu vực huyện Tây Hòa (cũ), người dân ở các vùng cô lập đang thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nhiều nhà hảo tâm đã chủ động nấu nướng, mang những suất cơm ấm nóng tiếp sức cho bà con vùng lũ.

Tại bếp cơm thiện nguyện Tâm An của Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, từ 4 giờ sáng mỗi ngày, các thành viên tất bật chuẩn bị từng phần cơm, mì xào, súp, cháo bảo đảm đủ dinh dưỡng để kịp thời hỗ trợ người dân bị cô lập.

Trong hai ngày qua, bếp đã cung cấp gần 500 suất ăn mỗi ngày cho các khu vực khó khăn như Bệnh viện Sản - Nhi và một số điểm bị chia cắt tại phường Tuy Hòa…

Bếp cơm thiện nguyện Tâm An chuẩn bị thực phẩm để cho những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Bếp cơm thiện nguyện Tâm An chuẩn bị thực phẩm để cho những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Giữa thời điểm mưa lũ, nguồn thực phẩm khan hiếm, giá cả tăng cao, các tình nguyện viên phải tìm nguồn tại các đại lý hoặc thu gom từ các nhà vườn để duy trì việc nấu nướng.

Khi các địa phương gửi nhu cầu hỗ trợ, bếp Tâm An lập tức chia khẩu phần, đóng gói và vận chuyển đến các điểm tập kết để địa phương cử người đến nhận.

Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên lội nước lũ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con ở các vùng cô lập.
Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên lội nước lũ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con ở các vùng bị cô lập.

Giữa mưa lũ, những suất cơm nóng hổi, được nấu trong ngày không chỉ giúp bà con vượt qua cơn đói mà còn tiếp thêm niềm tin, để họ vững vàng chờ đợi lực lượng cứu hộ.

Thùy Thảo

 


Ý kiến bạn đọc