Multimedia Đọc Báo in

Cô trò nhỏ học giỏi

08:09, 17/04/2012

Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nước da nâu rám nắng, cô bé H’Tí Niê học sinh lớp 3 A, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Ea Tul (Cư M’gar) đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với nhiều người tại buổi lễ trao tặng xe đạp của Hội đồng Đội tỉnh dành cho 15 học sinh nghèo vượt khó trong toàn tỉnh, trong đêm giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Dak Lak” được tổ chức cuối tháng 3 vừa qua.

Sinh năm 2002, H’Tí Niê là con gái út của một gia đình nghèo có 7 anh chị em ở buôn Sarh B, xã Ea Tul. Tuổi thơ của em sớm phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi em mới đủ tuổi đến trường, bố bị tai nạn, nhà lại nghèo nên em không có điều kiện vào lớp 1. Một năm sau, khi H’Tí vào năm học mới, chưa kịp vui với trường lớp thì bố tiếp tục gặp nạn khi đang trên đường đi làm, dẫn đến mất trí nhớ và không còn khả năng lao động. Từ đó, toàn bộ gánh nặng gia đình đặt vào vai mẹ khi phải một mình vừa chăm sóc chồng bị bệnh vừa kiếm tiền cho cả một đàn con ăn học. Nhà chỉ có mấy sào rẫy, mẹ H’Tí Niê phải đi cạo mủ thuê nhưng vẫn không đủ tiền chi phí cho gần 10 miệng ăn, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Đến nay, hai chị của H’Tí đang học Đại học, Cao đẳng xa nhà, hai chị kế đang học cấp 2, còn người anh thứ 4 phải nghỉ học năm lớp 9 để ở nhà đi làm kiếm tiền giúp mẹ lo cho gia đình. Gia cảnh ngặt nghèo, nhiều lần cô trò nhỏ người Êđê này đã định nghỉ học nhưng được gia đình, thầy cô động viên, giúp đỡ nên em vẫn tiếp tục tới trường. Không phụ lòng của mọi người, em luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi. Ngoài thời gian học ở lớp, cô bé mới 10 tuổi còn chịu khó gùi nước, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… phụ giúp ba mẹ. Suốt ba năm học qua em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường. Không chỉ học giỏi, H’Tí Niê còn là cây văn nghệ của trường, của lớp, là cán bộ liên đội xuất sắc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hường


Ý kiến bạn đọc