Nhà văn Đồ Phồn dâng câu đối viếng "Vua phóng sự đất Bắc"
Nhưng rất tiếc một tài năng đang sung sức như vậy ông đã ra đi vào ngày 13-10-1939, ở tuổi 27 với tác phẩm cuối cùng “Trúng số độc đắc”. Lúc hạ huyệt, giọng run run, Lưu Trọng Lư thay mặt giới nhà văn, đọc lời ai điếu, có đoạn: “… Anh là một nhà văn xứng đáng với sự tôn sùng của tất cả văn hữu. Những người hôm qua đây, còn không ưa anh, còn thù ghét anh, nhưng hôm nay họ cũng phải cúi đầu trước mộ anh, một nhà văn mà cái thiên tài không còn nghi ngại được…”.
Bài điếu văn chấm dứt, nhà văn Bùi Huy Phồn ứa hai hàng lệ đọc đôi câu đối:
-“Cạm bẫy người: tạo hóa khéo căng chi, qua “Giông tố” tưởng nên “Số đỏ”.
-“Số độc đắc” văn chương vừa trúng thế, bỗng “Dứt tình”, “Không một tiếng vang”.
Đây là câu đối viếng nổi tiếng nhất trong văn đàn. Các nhà văn cùng thời và sau này đều tâm đắc với tài nghệ viết câu đối của Đồ Phồn bởi đã khéo sắp xếp tác phẩm của Vũ Trọng Phụng vào 2 vế câu đối, lại nói lên được cuộc đời và văn nghiệp của Vũ Trọng Phụng.
Lê Hồng Bảo Uyên
Ý kiến bạn đọc