Multimedia Đọc Báo in

Gửi em từ phía quê nhà

21:42, 31/07/2010

Từ em về phố xa làng
Tôi đa mang với mênh mang nỗi buồn
Lời thề một thuở khói sương
Ngôi nhà xưa - một mảnh vườn hắt hiu

Bảo rằng tôi trót dại yêu
Cũng xin trời đất ít nhiều cảm thông
Lòng người ai biết sâu, nông
Khi yêu nào dễ mà trông thấy bờ

Thị thành lắm mộng nhiều mơ
Cũng xin em chớ dại khờ giống ai
Vườn xưa còn thoảng hương nhài
Sông xưa còn ánh trăng soi đợi người

Và anh thắc thỏm một đời
Gọi em trong tiếng không lời vọng thưa.

Trần Du Tử


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Điều em muốn nói
21:38, 31/07/2010
Điều em muốn nói
21:38, 31/07/2010
Nghĩa tình đồng đội
10:15, 24/07/2010
Nghĩa tình đồng đội
10:15, 24/07/2010
Trước sông Thạch Hãn
15:18, 23/07/2010
Trước sông Thạch Hãn
15:18, 23/07/2010