Multimedia Đọc Báo in

Quãng sông làng tuổi thơ

14:26, 17/07/2010

Biếc xanh một quãng sông làng
Bạn bè tôi tập bơi sang kia bờ
Gió lên, bắp cũng phất cờ
Quang Trung Nguyễn Huệ bây giờ chúng tôi.

Đánh nhau hết tuổi thơ rồi
Vẫn không thắng bại nhường ngôi người nào
Lớn lên chẳng thấy hoàng bào
Đứa thành đạt, đứa lao đao, mủi lòng!

Về làng thăm lại quãng sông
Gió lên mấy trận. Bắp không phất cờ
Bồi hồi thương nhớ tuổi thơ
Chiều nghiêng nắng xuống
                              thẫn thờ mắt trông…

                                    Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
Cơn mưa tuổi nhỏ
10:38, 10/07/2010
Lựa chọn
10:32, 10/07/2010
Lựa chọn
10:32, 10/07/2010
Tình quê
22:55, 02/07/2010
Tình quê
22:55, 02/07/2010