Multimedia Đọc Báo in

Bố, mẹ mắc bệnh mãn tính nuôi con bị bại não

07:23, 22/11/2011

Sau khi bố mất, hai chị em H’Mích Niê ở buôn Dang Kang (xã Dang Kang, huyện Krông Bông) sống nương tựa vào nhau, cùng làm thuê kiếm ăn qua ngày. Năm 1999, chị H’Mích lập gia đình, sau đó 1 năm, sinh con gái đầu lòng là H’Chiết Niê. Thấy cháu phát triển bình thường nên 3 năm sau chị sinh thêm một cháu trai đặt tên là Y Phân Niê. Nhưng ngay từ khi mới chào đời, Y Phân đã không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ bình thường. Được 4 tháng tuổi, cháu lên cơn sốt cao và co giật. Quá lo sợ, vợ chồng chị H’Mích chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lấy tiền đưa con đi chữa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu Y Phân bị bại não, co giật và suy tim do ảnh hưởng của chất độc da cam từ ông ngoại. Để chữa bệnh cho cháu phải mất nhiều thời gian và rất tốn kém. Điều trị tại bệnh viện 6 tháng nhưng bệnh tình của cháu Y Phân vẫn không giảm, những cơn co giật ngày càng nhiều nhưng do cháu còn quá nhỏ chưa thể tiến hành phẫu thuật. Thấy vậy, vợ chồng chị quyết định đưa con về nhà chăm sóc và cứ 3 tháng lại đưa cháu xuống TP. Hồ Chí Minh tái khám một lần. Lúc lo được tiền, vợ chồng chị cho cháu đi tái khám, còn không cũng đành nén lòng nhìn con vật vã, đau đớn trong từng cơn co giật. Vì vậy, mặc dù năm nay đã 9 tuổi nhưng trông Y Phân mới chỉ lớn bằng đứa trẻ lên 3.

Mặc dù đã 9 tuổi nhưng mọi sinh hoạt của cháu Y Phân Niê đều nhờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ.
Mặc dù đã 9 tuổi nhưng mọi sinh hoạt của cháu Y Phân Niê đều nhờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ.

Để có tiền chữa trị, mua thuốc cho con, vợ chồng chị đã phải vay mượn khắp nơi và bán 3 sào cà phê - nguồn thu duy nhất của gia đình. Không còn nương rẫy nên dù bản thân mắc bệnh tim, chồng mắc bệnh suy thận mãn tính nhưng hằng ngày vợ chồng chị vẫn phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống và chăm sóc các con. Dù đã ra ở riêng nhưng do nhà cửa phải bán hết để chữa bệnh cho con nên hiện nay, gia đình chị đang ở nhờ trong căn nhà gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo chỉ rộng chừng 24 m2 của người em gái. Cháu H’Chiết Niê đang có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thêm vào đó, bệnh tình của cháu Y Phân hiện đang rất nguy kịch nên rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Báo Dak Lak, số 23 Lê Duẩn TP. Buôn Ma Thuột hoặc địa chỉ gia đình chị H’Mích như đã nêu trên.

Nguyễn Xuân

Ý kiến bạn đọc