Multimedia Đọc Báo in

Một thương binh làm giàu nhờ mạnh dạn và biết tính toán làm ăn

09:12, 01/02/2012

Sau khi xuất ngũ, anh thương binh Lương Xuân Cần đưa gia đình từ quê Yên Bái vào lập nghiệp tại Dak Lak, trú tại TDP2, phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột).

Thương binh Lương Xuân Cần.
Thương binh Lương Xuân Cần.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp song anh đã động viên gia đình vượt qua mọi khó khăn để vươn lên thoát cảnh đói nghèo. Được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và vay mượn từ bạn bè, người thân, gia đình anh mua được 5 ha rẫy cà phê tại phường Khánh Xuân. Nhờ anh chịu khó học hỏi kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc cà phê và áp dụng hiệu quả nên rẫy cà phê của gia đình anh cho năng suất cao, những năm gần đây cà phê được mùa và được giá nên cuộc sống của gia đình anh ngày càng ổn định, có của ăn của để. Không dừng lại ở đó, anh Cần đã đầu tư vốn mở quán bán cà phê, quầy hàng tạp hóa và ăn uống giải khát. Vừa qua anh còn mua thêm ô tô làm dịch vụ chở hàng hóa và chở khách. Nhờ mạnh dạn đầu tư và biết tính toán trong làm ăn nên thu nhập của gia đình anh năm sau luôn cao hơn năm trước, hiện nay trừ mọi chi phí mỗi năm gia đình anh có thu lãi hơn 300 triệu đồng. Anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động với mức thu nhập từ 2-4 triệu đồng/người/tháng. Anh đã xây dựng được nhà cửa khang trang và sắm sửa nhiều tiện nghi sinh hoạt có giá trị, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Lê Đình Hưởng


Ý kiến bạn đọc