Multimedia Đọc Báo in

Khổ vì bụi đá vá đường

08:01, 15/05/2012

 

Thời gian gần đây, người dân xã Ea Lê (Ea Súp) phải sống trong cảnh bụi mù trời. Đoạn Tỉnh lộ 1 từ cầu Sắt vào trung tâm xã trước đây được trải nhựa nhưng đã bị hư hại nghiêm trọng do nhiều xe quá tải lưu thông. Để khắc phục tình trạng này, vừa qua đơn vị sửa chữa đã dùng xe gạt đất hai bên đường và dùng bột đá để “vá” đường. Hiệu quả của cách sửa chữa này chưa thấy đâu, chỉ thấy người dân địa phương khốn khổ vì bụi đá. Do đây là đoạn đường có lưu lượng xe qua lại khá đông nên mỗi lần xe ô tô đi qua là bụi tấp vào các nhà ven đường từng đợt, người đi bộ, đi xe đạp phải dừng lại chờ bụi lắng xuống thì mới thấy đường đi. Những nhà ven đường đều phải đóng cửa kín mít cả ngày nhưng bụi vẫn phủ những lớp trắng xóa lên nền nhà, đồ đạc. Nhiều hộ phải bơm nước cho đỡ bụi mỗi ngày 3 lần nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Một số trường học ven đường xã Ea Lê cũng phải chịu cảnh hứng bụi khiến các hoạt động ngoài giờ của học sinh bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thiết nghĩ, do đoạn đường trên đã bị hỏng quá nặng, lồi lõm toàn ổ voi, ổ gà nên cách sửa chữa kiểu chắp vá bằng bột đá không hiệu quả mà còn làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương. Người dân xã Ea Lê vẫn thắc mắc: không biết bao giờ đoạn đường này được trải nhựa để họ không còn khổ sở vì bụi đá vá đường?

Tiên Tiến


Ý kiến bạn đọc