Multimedia Đọc Báo in

Ký ức những năm tháng hào hùng

10:54, 08/03/2019

Đã 44 năm trôi qua song kỷ niệm những ngày tham gia trận chiến đấu giải phóng Buôn Ma Thuột tháng 3-1975 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ông Lê Quốc Đạt (67 tuổi) hiện sinh sống tại thôn 8, xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông).

Tháng 10-1974, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, ông Lê Quốc Đạt lúc đó đang công tác tại Đoàn Công trường Khe Tuần (Thanh Hóa) đã xung phong nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Ông Đạt được biên chế vào Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (còn gọi là Sư đoàn Bông Lau).

Vượt đường Trường Sơn đến vùng suối Đắk Đam (tỉnh Đắk Lắk), vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, ông Đạt cùng đồng đội đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là luồn sâu vào vùng địch kiểm soát trinh sát thực địa, vẽ sơ đồ địa hình để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề đối với những người lính từ miền Bắc mới vào chưa thông thạo địa bàn. Vì thế, để tránh địch phát hiện, ban ngày ông và đồng đội phải cải trang thành người dân đi làm nương rẫy hoặc buôn bán, quan sát thật kỹ những vị trí địch đóng quân để vẽ sơ đồ trên giấy. Sau 10 ngày băng rừng, lội suối, có những lúc phải nhịn đói qua trưa, ông cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng thời gian quy định.

Ông Lê Quốc Đạt kể về những năm tháng chiến đấu hào hùng.
Ông Lê Quốc Đạt kể về những năm tháng chiến đấu hào hùng.

Để chuẩn bị giải phóng Tây Nguyên, trước Tết Nguyên đán 1975, đơn vị của ông Đạt được lệnh chuyển quân từ Đắk Đam về Buôn Ma Thuột, đặt Sở Chỉ huy tiền phương ở núi Cư Êbur, riêng đơn vị ông được giao ém quân tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Trung đoàn 148 là đơn vị được Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng đánh mở màn vào khu kho Mai Hắc Đế nằm ở hướng tây Buôn Ma Thuột. Sau khi nhận được lệnh, vào lúc 11 giờ đêm 9-3-1975, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148 của ông Đạt hành quân áp sát mục tiêu rồi dùng B40 và B41 phá hàng rào tấn công địch theo hướng cổng chính, tuy nhiên địch đóng chốt ở 2 lô cốt phòng thủ, liên tục dùng hỏa lực chống cự. Để tránh tổn thất, cấp trên đã bố trí cho mũi tấn công của đơn vị ông 3 chiếc xe tăng đi trước mở đường, nhờ vậy mà bộ đội ta nhanh chóng tiếp cận mục tiêu chiến đấu. Sau một thời gian giao tranh ác liệt, đến khoảng 9 giờ sáng 10-3-1975, đơn vị ông Đạt đã làm chủ hoàn toàn khu kho Mai Hắc Đế và bàn giao cho bộ đội địa phương tiếp quản, sau đó củng cố lực lượng tổ chức đánh và chiếm lĩnh Bộ Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 23 của địch.

Là đơn vị bộ đội chủ lực, sau giải phóng Buôn Ma Thuột và toàn tỉnh Đắk Lắk cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đơn vị ông Đạt đã chiến đấu trên nhiều chiến trường và ghi thêm những chiến công hiển hách như ở Rồng Tượng, Trảng Bàng (Tây Ninh), Bến Cát (Bình Dương), Củ Chi, Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Tháng 10-1976, Trung đoàn 148 được lệnh chuyển quân về Hoàng Liên Sơn. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra ngày 17-2-1979, một lần nữa với ý chí “đâu có giặc là ta cứ đi” đã thôi thúc bước chân ông Đạt và đồng đội, kiên cường chiến đấu chống quân bành trướng tại những địa danh Lào Cai, Lai Châu, Sa Pa. Trưởng thành trong quân ngũ, năm 1978 ông Đạt vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, ông Đạt lập thành tích xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Chiến sĩ xuất sắc, được đơn vị cử đi báo cáo điển hình tại một số cơ quan, nông trường nơi đóng quân. Cũng chính từ những lần xuống cơ sở đó, ông Đạt yêu và nên duyên với nữ công nhân quốc phòng Trần Thị Huân công tác ở Nông trường Than Uyên (Lai Châu). Tháng 3-1982, ông Đạt xuất ngũ với quân hàm Thiếu úy, chức vụ Đại đội phó.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Đạt lại tiếp tục một trận chiến mới để chiến thắng đói nghèo. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, ông quyết định đưa gia đình đi xây dựng kinh tế mới tại thôn 8, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông. Vượt qua bao khó khăn, bằng ý chí, nghị lực của người lính, ông Lê Quốc Đạt đã xây dựng kinh tế gia đình ổn định, nuôi bốn người con ăn học trưởng thành. Noi gương cha, cả bốn người con của ông đều trở thành đảng viên. Ông Đạt cũng tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Lễ; đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã rồi làm Bí thư Chi bộ thôn cho đến nay. Ở cương vị công tác nào, ông Đạt cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.