Multimedia Đọc Báo in

Niềm hạnh phúc của những gia đình “tứ đại đồng đường”

08:17, 28/06/2024

Tại xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) ngày nay, vẫn có những gia đình “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường”, nhiều thế hệ cùng sống với nhau chan hòa, yêu thương và hạnh phúc…

Gia đình ông Đảo Xuân Mỳ (dân tộc Mông, ở thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong) gồm bốn thế hệ, với 10 thành viên nhiều năm nay vẫn ở chung một nhà, ăn chung một bếp. Tuy cuộc sống có những lúc khó khăn nhưng không khí trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, mọi người sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau...

Quê ông Mỳ ở Trà Lĩnh (Cao Bằng). Năm 1997, ông Mỳ đưa mẹ và bốn anh em đến lập nghiệp tại xã Hòa Phong. Nhằm giữ gìn truyền thống của đồng bào Mông, khi đến nơi ở mới, trên mảnh đất rộng khoảng 2 sào, ông đã chia cho các em làm nhà quây quần để tiện sinh hoạt và giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ ông sống với vợ chồng ông cùng các con và cháu chắt.

Ông Mỳ chia sẻ: Thế hệ trẻ bây giờ thích cuộc sống tự do hơn, cách suy nghĩ và lối sống khác hơn nên cũng ít người muốn sống chung cùng ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên đối với gia đình ông, việc nhiều thế hệ sống chung trong một nhà và anh, em ở cạnh nhau là một lợi thế, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

Gia đình "tứ đại đồng đường" của ông Đào Xuân Mỳ.

Để mọi người trong gia đình chung sống đoàn kết, yêu thương nhau, vợ chồng ông Mỳ luôn ân cần dạy bảo các con biết tôn trọng nhau, kính trên nhường dưới, tôn trọng sở thích riêng của từng người, không áp đặt, không phân biệt đối xử… Theo ông Mỳ, việc nhiều thế hệ sống chung với nhau còn thể hiện ở câu “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, mỗi khi có việc lớn nhỏ, các thành viên đều tập trung vật chất và tinh thần giải quyết nhanh chóng...

Tuy bận rộn với công việc nhà nông nhưng ông Đào Xuân Mỳ vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Ông là trưởng thôn, người có uy tín của thôn Ea Khiêm từ hàng chục năm nay. Mẹ ông là Hoàng Thị Dinh luôn được con cháu tận tình chăm sóc. Chính nhờ sự chung sống hòa thuận, đoàn kết, lối sống có trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình mà bà Dinh đã vượt qua nhiều lần ốm đau, đến nay ở tuổi 95 bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh…

Năm nay, đại gia đình bốn thế hệ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch (ở thôn 1, xã Hòa Phong) vô cùng hạnh phúc khi đón mừng sinh nhật lần thứ 105 của Mẹ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Lịch trực tiếp lái đò đưa bộ đội qua sông và tiếp tế lương thực cho cách mạng. Chồng mẹ là liệt sĩ và trong bốn người con của mẹ cũng có một người là liệt sĩ. Hiện tại, mẹ sống cùng vợ chồng người con trai là ông Lê Lược cùng hai cháu nội, hai cháu dâu và ba chắt nội…

Với lối sống giản dị, bao dung, mẹ Đặng Thị Lịch luôn giáo dục con cháu bằng sự mẫu mực của bản thân mình và truyền thống gia đình. Vì sống chung trong một gia đình “tứ đại đồng đường”, mẹ luôn dạy con cháu biết kính trên, nhường dưới, cần cù, chịu khó, cư xử với những người xung quanh hòa nhã, đúng mực. Mẹ dạy con dâu, cháu dâu từ những việc nhỏ nhặt như: nấu những món ăn hợp khẩu vị của từng người, để mỗi bữa cơm trong gia đình thực sự là giây phút đoàn viên; khi có những xích mích trong gia đình mẹ luôn phân giải có tình có lý, mọi thành viên tôn trọng, biết lắng nghe lẫn nhau. Vì thế, cuộc sống hòa thuận, mẫu mực của gia đình mẹ Đặng Thị Lịch được những người trong thôn nể trọng và lấy làm gương để noi theo…

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc